Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch

T.A t/h | 11/05/2021 09:40

BVCL - Ngoài trời nắng nóng gần 40 độ C nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn căng mình thực hiện chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện đi vào tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh.

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 1

Trưa 10/5, nhiệt độ ngoài trời ở Bắc Ninh lên tới gần 40 độ C.

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 2

Mặc dù trời nắng rát nhưng các cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm dịch cầu Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) vẫn căng mình làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện giao thông đi vào vùng có dịch.

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 3

Chiếc ô tại chốt không đủ để che nắng, sức nóng ở mặt đường nhựa phả lên càng thêm phần ngột ngạt, nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn không rời vị trí.

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 4

Nguyễn Văn Thành - sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh là tình nguyện viên tham gia tại chốt kiểm dịch cầu Hồ.

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 5

Cũng giống như Thành, Đỗ Thị Kiều My - sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh không quản nắng nóng, luôn túc trực tại chốt kiểm dịch để đo nhiệt độ, kiểm tra y tế người ra vào chốt

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 6

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định thực hiện cách ly xã hội huyện Thuận Thành từ 14h ngày 9/5, tùy theo diễn biến dịch bệnh sẽ quyết định thời gian kéo dài.

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 7

Do toàn huyện huyện Thuận Thành đang cách ly xã hội, nhiều người mang đồ tiếp tế cho người thân tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Hồ.

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 8

Anh Đặng Đình Nghiệp, cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện Tiên Du cho biết, kết thúc ca trực, các cán bộ chốt kiểm soát dịch sẽ về một điểm cách ly để nghỉ ngơi, đồng nghĩa với việc khi tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 họ sẽ phải xa gia đình thời gian dài.

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 9

 Mỗi ca trực tại chốt kiểm dịch kéo dài 12 tiếng.

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 10

Bữa trưa vội của anh Nghiệp và cán bộ tại chốt kiểm soát dịch ngay dưới tấm lều dựng tạm, không quạt điện, thỉnh thoảng chỉ có cơn gió trời thổi qua làm dịu cơn nóng.

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 11

Ông Nguyễn Văn Cần (bên trái) dù tuổi cao nhưng vẫn xung phong tham gia tổ công tác tại chốt ổ dịch Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 12

Do xã Mão Điền đang bị phong tỏa nên theo quy định, người phụ nữ này mang đồ tiếp tế cho người thân sẽ dừng xe, để đồ trước chốt kiểm soát dịch.

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 13

Sau khi người phụ nữ rời đi, người thân ở bên trong vùng dịch mới ra mang đồ về nhà.

Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch - 14

Xã Mão Điền đang là ổ dịch nghiêm trọng nhất tỉnh Bắc Ninh với tổng cộng 71 ca mắc COVID-19 (tính đến trưa 10/5).

Theo vtc.vn
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ phơi mình giữa trời nắng gần 40 độ C tại chốt tâm dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO