Những vụ sát hại người thân do ảo giác từ ma túy đá

Vân Nhi| 28/07/2020 20:48

(BVCL) Ma túy đá đang giết lần giết mòn một thế hệ thanh niên. Những ảo giác do “ngáo đá” đem đến đã biến con nghiện thành những con quỷ dữ gây ra nhiều cái chết thương tâm cho chính người thân ruột thịt trong nhà.

Ma túy đá là một chất gây nghiện tổng hợp được nhà khoa học Nagai Nagayoshi tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1983 tại Nhật Bản. Tuy xuất hiện muộn màng nhưng ma túy đá hiện nay đang là nỗi kinh hoàng của loài người. Ma túy đá không những tác hại nghiêm trọng lên sức khỏe tâm thần của người nghiện mà nó còn kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác.

Đã xảy ra rất nhiều vụ án mạng bắt nguồn từ ma túy đá. Đặc biệt thương tâm là những vụ việc người nghiện do ảo giác đã ra tay sát hại chính người thân ruột thịt trong nhà.   

Sau khi chơi ma túy đá, Nguyễn Hữu Chính (35 tuổi, ngụ tại phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) lên cơn ảo giác, nhìn cô bạn gái vừa ân ái với mình biến thành một con trăn to lớn, có chiếc lưỡi dài. Càng nhìn, Chính càng thấy cái lưỡi đỏ lòm của con trăn vươn ra, thân hình nó uốn éo trườn tới như sắp sửa tấn công anh ta. Thế là Chính ra sức chống trả. Anh ta quơ cái móc treo quần áo đánh tới tấp vào cô gái. Thấy không ăn thua, hắn cầm cả ghế gỗ phang vào người tình mặc cho nạn nhân la hét, van xin. Cuối cùng là một nhát dao kết thúc mạng sống của một con người “kiếp rắn”. Hắn khai trước tòa như thế.

ma-tuy-da-w660-h440.jpg

Một đối tượng ngáo đá đã ra tay sát hại 6 người, khiến 5 người chết, 1 người nguy kịch tại Thái Nguyên

Sau khi phê ma túy đá, nhìn vợ hờ ra con rắn sáu đầu là trường hợp của bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (SN 1986, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).  Nạn nhân là chị Võ thị Thúy Vinh (SN 1982, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Thanh cầm búa, đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Sợ “con rắn 6 đầu” chưa chết, Thanh lấy một đoạn ván gỗ trước nhà trọ tiếp tục đánh, chị Vinh tử vong tại chỗ.

Nguyễn Quốc Huy (29 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) - kẻ đã gây cái chết đau đớn cho bà nội của mình trong cơn "ngáo đá" đã khai trước tòa,  lúc đó bị cáo chỉ thấy xung quanh mình có rất nhiều ma quỷ vây quanh. Huy liền lấy khúc gỗ đập loạn xạ, trong đó có nhiều gậy trúng vào đầu bà nội mình. Hai em nhỏ (7 tuổi và 12 tuổi, con chú ruột Huy) đang ngồi xem tivi, nghe thấy tiếng bà kêu la, bèn chạy vào liền bị Huy dùng gậy đánh vào đầu khiến cả hai bất tỉnh. Mặc dù được gia đình và luật sư xin giảm nhẹ, nhưng hội đồng xét xử cho rằng do tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đã tuyên Nguyễn Quốc Huy mức án tử hình về tội Giết người.

Có lẽ mọi người ở con ngõ nhỏ 609, phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ không bao giờ quên được tiếng hét thất thanh của NSƯT Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi, ở phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Kẻ gây ra cái chết cho ông là  Dương Quang Bình (43 tuổi, phường Chương Dương) là con nghiện đang cơn ngáo đá và cũng là anh vợ của ông.  

Một lúc đoạt tới 5 mạng người là trường hợp của Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xã Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên) Chín thừa nhận nghiện ma tuý, từng sử dụng heroin và ma túy đá. Nhiều tháng trước đó, y liên tục bị mất ngủ, tâm lý bất ổn, trong người luôn khó chịu.

Sáng sớm 26/12/2019, trong khi cãi vã với vợ, chín đã dùng búa đánh vào đầu khiến vợ tử vong. Sau khi sát hại vợ, say máu, chín cầm dao ra đường chém liên tiếp thêm ba người dân, anh rể và cháu ruột của mình.

Mới đây, ngày 11/6/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo (SN 2000, trú thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) về tội Giết người. Nạn nhân là chị Võ Thị Kim Hằng (48 tuổi và Nguyễn Võ Chí Toàn SN 26/8/2013) là mẹ và em trai bị cáo.

Tại phiên tòa, khai báo về hành vi xuống tay cướp đi mạng sống của người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng mình cùng với đứa em vô tội còn quá nhỏ, bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo cho biết vì thấy mình bị ma đuổi và cho rằng em trai và mẹ mình là… ma nên ra tay sát hại. Tử hình là cái án mà bị cáo phải trả giá cho lối sống trụy lạc dẫn đến tội ác man rợ do ảo giác vì ngáo đá.

ma-tuy-da-w660-h440.jpg

Ảnh minh họa

Cũng trong cơn "ngáo đá", Trương Tín (30 tuổi, ngụ Bình Tân) nghĩ bà ngoại, mẹ và dì là robot muốn hại mình nên đã chém chết tất cả họ.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 21/7/2020, bị cáo Trương Tín đã bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình về tội “giết người”.  

Bị cáo Trương Tín vốn là một con nghiện ma túy, đã từng nhiều lần được đưa vào trại cai nghiện. Nhưng trở về, bị cáo vẫn không thoát khỏi được sự cám dỗ của ma túy thế là tái nghiện, lần sau nặng hơn lần trước.

Khoảng 22 giờ ngày 2/5/2019, Tín xảy ra cự cãi với mẹ, đập phá đồ đạt t rong nhà rồi lấy ma túy ra sử dụng. Một lát sau, Tín xuống bếp lấy hai con dao, lên lầu, nhìn thấy bà Kim, là dì ruột của Tín đang nằm trên hành lang, Tín bèn vung dao chém liên tiếp, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chứng kiến sự việc, mẹ  và bà ngoại Tín chạy đến can ngăn, cũng bị Tín chém tử vong tại chỗ cả hai.

Theo Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên (Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai), sau khi sử dụng ma túy đá, người nghiện sẽ rơi vào tình trạng loạn thần như ảo giác, hoang tưởng, kích động hành vi, chủ yếu gây tác động hành vi và nhân cách. Sử dụng lâu ngày có thể gây biến đổi nhân cách.

Còn theo các chuyên gia về tâm thần học, người “ngáo đá” thường có hoang tưởng ảo giác ( ảo thị, ảo thanh), nhìn thấy người đối diện biến thành quái vật, muốn tấn công, muốn giết mình. Do đó, họ sẵn sàng sát hại đối phương không ghê tay, không loại trừ cả người thân ruột thịt của mình.

Có lẽ đã đến lúc cả xã hội cần quyết liệt hơn nữa trong việc chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy nói chung và ma túy đá nói riêng đang hoành hành như tình trạng hiện nay.

Mong rằng những vụ án thương tâm được nêu trên đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đã, đang và có ý muốn lăm le chơi trò chơi mạo hiểm với ma túy đá. Đồng thời cũng là bài học cảnh giác cho các gia đình có người thân nghiện ma túy đá: Không nên chủ quan với các con nghiện cho dù đó là cha mẹ, con cái hay anh em trong gia đình. Nhất là với những người bình thường tỏ ra hiền lành, ngoan ngoãn. Vì chẳng ai có thể biết thời điểm nào con người hiền lành ấy sẽ biến thành quỷ dữ vì ảo giác của ma túy đá mà ra tay sát hại chính người thân của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những vụ sát hại người thân do ảo giác từ ma túy đá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO