Lựa chọn sai lầm suốt 9 năm để nhận lấy cuộc hôn nhân lừa dối

Văn Kỳ| 19/12/2020 11:13

BVCL - Từng có 9 năm yêu nhau, chị Hồng chấp nhận phá thai theo điều kiện của bạn trai để được kết hôn. Nhưng cuộc hôn nhân vỏn vẹn 6 tháng thì người chồng nộp đơn ra Tòa yêu cầu ly hôn. Khi trắng tay, chị Hồng mới nhận ra bi kịch đau lòng từ cuộc hôn nhân dối trá.

Vụ án ly hôn đã khiến cán bộ TAND Quận Cái Răng mang nhiều tâm tư nặng trĩu. Bởi những tình huống ly hôn chưa từng xảy ra và những góc khuất của cuộc hôn nhân có thể rút ra nhiều bài học để bất cứ ai không nên mắc phải. Theo đó, nguyên đơn là anh Lê Hồng Phong (29 tuổi, TP Cần Thơ), bị đơn là chị Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Lý do ly hôn được người chồng đưa ra là do bị cưỡng ép, không phải xuất phát từ tình yêu.

ly-hon-w500-h333.gif

Ảnh minh họa.

Hồng sinh ra trong một gia đình nghèo quê ở Quận Thốt Nốt, thuở con gái, Hồng có tiếng xinh xắn, hiền dịu nhiều thanh niên theo đuổi. Nhưng mong muốn thay đổi cuộc sống, Hồng không vội lấy chồng mà lên TP Cần Thơ tìm kiếm công việc. Tại đây, Hồng gặp Phong, một thanh niên bảnh trai quê gốc TP Cần Thơ. Phong ăn nói nhẹ nhàng, lại tâm lý, biết chiều, không bao lâu sau đã chinh phục được Hồng, một thôn nữ chưa từng biết rung động trái tim. Hồng kể, biết nhau năm 2008, nhưng chính thức yêu nhau 2009, thời điểm đó chị còn chưa biết đến tương lai như thế nào, sẽ ra sao. Bản thân chỉ biết khi yêu là dốc hết tâm can, tình yêu đến với nhau tự nhiên như cỏ cây, đâu nghĩ để ngày bi kịch.

Hai người trải qua biết bao vui buồn trong cuộc sống, nhiều lần rạn nứt rồi lại hàn gắn, qua bao bão giông mối quan hệ của chị Hồng và người yêu vẫn trụ vững. Năm 2018, chị Hồng nghĩ, cả hai nhiều năm sống chung như vợ chồng, cũng không còn lý do gì mà không đi tới kết hôn. Một lễ cưới linh đình được tổ chức, quan viên hai họ sum vầy, bạn bè tới chúc phúc cho đôi trẻ sau gần 10 năm yêu thương. Chị Hồng cũng hy vọng, sẽ cùng chồng đi đến cuối cuộc đời.

Thế nhưng, niềm hy vọng chẳng tày gang, sau khi chính thức kết hôn vợ chồng chị Hồng mâu thuẫn triền miên. Đúng 6 tháng sau, người chồng chị Hồng quyết định nộp đơn ra Tòa yêu cầu ly hôn. Người thân hai họ ngỡ ngàng, chị Hồng sốc, nghe như mọi thứ sụp đổ. Không thể hòa giải để hàn gắn, TAND quận Cái Răng quyết định giải quyết vụ án. Chị Hồng và chồng dẫn nhau ra Tòa. Lúc này những góc khuất cuộc hôn nhân tiếp tục được hé mở, và bản chất người đàn ông chị Hồng lấy làm chồng mới bại lộ.

Theo đơn ly hôn, anh Phong là người yêu cầu, với mong muốn Tòa công nhận thuận tình ly hôn, vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bị gượng ép, có dối trá và áp lực. Tại Tòa, chị Hồng nước mắt ngắn dài vẫn một mực muốn chung sống, chị tin vào suy nghĩ, lựa chọn bản thân sau gần 10 năm mới đến với anh Phong nên bản thân không muốn ly dị. Nhưng ngược lại, chồng chị vẫn kiên quyết chấm dứt cuộc ly hôn. Chồng chị bảo, hai người không có bất cứ cái gì chung: không tình yêu, không tài sản, không nợ chung và kể cả không có con chung…

HĐXX đề nghị anh Phong cho biết việc kết hôn của hai người không phải vì tình yêu mà vì áp lực thì Phong kể, hai người có thời gian quen biết và tìm hiểu nhau từ năm 2009 nhưng đến năm 2014 bắt đầu xuất hiện rạn nứt trong mối quan hệ. Bản thân anh Phong không còn tình cảm với chị Hồng. HĐXX lại hỏi, vì sao không chấm dứt mối quan hệ từ đó mà mãi tới năm 2019 mới quyết định ly hôn sau khi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Phong lý giải, dù không còn yêu nhưng vì muốn chị Hồng ổn định công việc và tài chính nên vẫn miễn cưỡng giữ mối quan hệ.

Chị Hồng cho biết, quá trình chung sống chị có thai, nhưng anh Phong kiên quyết không cưới, sau đó chị phải đi bỏ thai thì anh Phong mới quyết định kết hôn và tổ chức lễ cưới. Bản thân anh Phong lý giải, khi cả hai không còn hạnh phúc, nhưng bản thân chị Hồng luôn chủ động để anh Phong quan hệ tình dục với mục đích để có con để cưới. Việc có con bản thân anh Phong không mong muốn, bị gượng ép. “Cô Hồng nhiều lần đem tính mạng ra để đe dọa tôi, dọa sẽ tự tử nếu tôi không chịu kết hôn. Không những vậy, bạn của cô ấy còn nhắn tin đe dọa tôi, buộc tôi phải làm đám cưới với cô Hồng. Trước áp lực đó, tôi bị khủng hoảng tinh thần và buộc phải đồng ý kết hôn”, Phong nói.

Đại diện HĐXX phân tích: “Anh yêu cầu bị đơn phá thai thì mới cưới, vậy cưới về làm gì?”. Vị này tiếp: “Từ hồi làm hội thẩm đến giờ, tôi chưa thấy có trường hợp nào ép buộc bạn gái bỏ thai rồi mới cưới, cưới chưa bao lâu thì đòi ly hôn. Anh cũng 29 tuổi, đủ hiểu biết để lựa chọn cho mình chứ chưa nói đến vấn đề trách nhiệm người đàn ông, đạo đức của mình…”. Phong trả lời tỉnh bơ: “Tại cô Hồng kêu tôi cưới, chứ tôi có biết đâu”.

Vị Chủ tọa hỏi tiếp lời: “Bào thai có phải con anh không?”. Phong thản nhiên đáp: “Tôi thừa nhận đó là con tôi. Nhưng bản chất cuộc kết hôn này không trên cơ sở tình yêu nên tôi thấy không có hạnh phúc…”. Kế bên, chị Hồng nấc lên thành tiếng, những giọt nước mắt mặn đắng nghẹn ngào. Chủ tọa quay sang hỏi chị Hồng: “Chín năm trời theo đuổi tình yêu để có thai, rồi chấp nhận bỏ thai để được cưới. Có con là một việc rất thiêng liêng, vậy mà chị chấp nhận bỏ con để kết hôn, sau đó bị chồng đòi ly hôn thì đâu còn gì với chị nữa. Chị thử nghĩ xem, việc cầm tờ hôn thú với bồng đứa con thì cái nào ý nghĩa hơn?”.

Suốt 9 năm đằng đẵng với một mối tình, chấp nhận hy sinh thanh xuân, đời con gái và chấp nhận không được trọn thiên chức làm mẹ vì chồng, nhưng mãi hôm nay chị Hồng mới tận tai nghe thấy những lời từ đáy lòng của chồng. Chị biết, chị đã sai lầm ngay từ đầu khi lựa chọn người đàn ông của đời mình, và cuộc hôn nhân với người chồng là hoàn toàn dối trá. Khi sự hy sinh của chị trở nên vô nghĩa thì chị cố níu kéo chồng cũng chẳng thể làm gì.

Không có tài sản để chia, không nghĩa vụ nợ chung và không có con chung, Tòa nhận thấy không thể hàn hắn được cuộc hôn nhân, nên quyết định chấp nhận cho hai người thuận tình ly hôn. Sau 9 năm, chị Hồng trở về số không tròn trĩnh. Chị Hồng không trách người đàn ông do mình lựa chọn, bởi đó là người chị từng yêu. Nhưng chị trách bản thân, không đủ tỉnh táo khi đưa ra quyết định ban đầu để giờ đây phải chấp nhận kết cục bi kịch của cuộc hôn nhân lừa dối.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lựa chọn sai lầm suốt 9 năm để nhận lấy cuộc hôn nhân lừa dối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO