Chuyến tàu muộn về “Thanh xuân rực rỡ”

Bạch Dương| 09/10/2022 16:10

Nhân kỷ niệm hơn 20 năm ngày ra trường, các cựu học sinh trường THPT Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) niên khóa 1998-2001 đã tổ chức chương trình hội khóa với chủ đề “Thanh xuân rực rỡ”, như lời tri ân chân thành đến các thầy cô một thời dìu dắt những cô cậu trò nhỏ nên người.

“20years and more - Thanh xuân rực rỡ” cũng là lời chào với lớp cũ, trường xưa; là cơ hội để các cựu học sinh khóa 1998-2001 gặp lại nhau sau hơn 20 năm rời xa mái trường THPT, cùng ôn lại những ước mơ một thời trẻ dại, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống.

Đây là dịp tốt nhất để mỗi học sinh có thể bày tỏ tấm lòng tri ân chân thành, sâu sắc đến các thầy cô giáo, là dịp thể hiện tinh thần "tôn sư trọng đạo” vô cùng tốt đẹp và là cơ hội để các bạn học sinh niên khóa được gặp lại nhau sau 20 năm xa cách.

st2_2033.jpg
Thầy cô và các cựu học sinh thực hiện nghi lễ chào cờ
dsc_8942.jpg

Hơn 20 năm trước, những học sinh khóa 1998-2001 chập chững bước những bước chân đầu tiên vào cánh cổng trường THPT Yên Viên. Ba năm học trôi qua thật nhanh với biết bao vui buồn, hoài bão, họ bước vào đời với những kiến thức, những lời dạy làm người mà các thầy cô đã gửi trao.

tuan0609.jpg
Các cựu học sinh bồi hồi nhớ lại buổi tựu trường đầu tiên khi nghe tiếng trống trường của thầy Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Hiệu trưởng nhà trường
dsc_8956.jpg
Cô Nguyễn Thị Hiển - nguyên Hiệu trưởng nhà trường xúc động phát biểu tại chương trình hội khóa 

Anh Nguyễn Văn Thưởng, cựu học sinh lớp 12E, Trưởng ban tổ chức cho biết, theo kế hoạch ban đầu, chương trình đáng lẽ diễn ra vào đúng kỷ niệm 20 năm ngày các cựu học sinh niên khóa 1998-2001 ra trường. Tuy nhiên, vào thời điểm đó (năm 2021), trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp nên chương trình buộc phải tạm hoãn lại.

“Những tưởng chương trình sẽ phải tiếp tục “delay” đến tận năm 2026 (tức 25 năm ngày ra trường), nhưng với sự quyết tâm của các thành viên trong ban tổ chức, đặc biệt là lửa nhiệt tình của các bạn cựu học sinh, cuối cùng chương trình cũng đã diễn ra. Dẫu chuyến tàu trở về “Thanh xuân rực rỡ” này hơi muộn so với dự định, nhưng chúng tôi đều vô cùng hạnh phúc vì được gặp lại thầy cô, bạn cũ, được sống lại những khoảnh khắc tuyệt vời của tháng năm tuổi trẻ”, anh Thưởng chia sẻ.

st2_2105.jpg
z3785965347641_c87d24730cb8337285e6da1fd30a1d0f.jpg
Sản phẩm Trà hoa vàng Việt Xưa - món quà đầy ý nghĩa như một lời chúc sức khỏe đặc biệt của các cựu học sinh gửi tới những “người lái đò thầm lặng” trên con thuyền tri thức

Trên “Con đường thời gian” của chuyến tàu trở về “Thanh xuân rực rỡ” là những tấm ảnh một thời học trò nhất quỷ, nhì ma của 14 lớp niên khóa 1998-2001. Gần 400 cựu học sinh niên khóa 1998-2001 trường THPT Yên Viên đã cùng vỡ òa hạnh phúc trong khoảnh khắc được gặp lại những gương mặt thầy cô thân yêu ngày nào. Họ như trở lại thời học sinh hồn nhiên, vô tư, trong sáng trong một bầu không khí ấm áp đầy cảm xúc.

311053621_445428581017382_1534315368981072334_n.jpg
z3785994142022_c54a986d5e92820762de033fd6bd557e.jpg
Các cựu học sinh được phấn khởi cầm những tấm vé để lên chuyến tàu trở về Thanh xuân rực rỡ
dsc_8869.jpg
Trên “Con đường thời gian” của chuyến tàu trở về “Thanh xuân rực rỡ” là những tấm ảnh một thời học trò nhất quỷ, nhì ma của 14 lớp niên khóa 1998-2001
st2_2157.jpg
310359634_441345724759001_685652511802057802_n.jpg

Đặc biệt, các cựu học sinh đã cùng ôn lại thời khắc thiêng liêng trong nghi lễ chào cờ để cùng nhớ lại buổi lễ chào cờ cuối cùng của đời học sinh cấp 3 ở ngôi trường này cách đây hơn 20 năm; được sống lại những kỷ niệm tuổi học trò khi nghe tiếng trống trường thân thuộc vang lên…

Cũng tại chương trình, các cựu học sinh đã được nghe những chia sẻ xúc động, những lời căn dặn của các thầy cô nguyên là Hiệu trưởng trường THPT Yên Viên, như thầy Nguyễn Xuân Sơn, cô Nguyễn Thị Hiển.

Sau hơn 20 năm trở về mái trường THPT Yên Viên, bằng tình cảm chân thành nhất, các cựu học sinh niên khóa 1998-2001 đã dành tặng các thầy cô những món quà dù không lớn về mặt vật chất nhưng vô cùng ý nghĩa về mặt tinh thần.

Đặc biệt, CTCP Thực phẩm Delta (đại diện là chị Phạm Thị Phương Thanh - cựu học sinh) đã hỗ trợ một phần kinh phí, cùng với các cựu học sinh gửi tới mỗi thầy cô một phần quà là sản phẩm Trà hoa vàng Việt Xưa - như một lời chúc sức khỏe đặc biệt dành tặng những “người lái đò thầm lặng” trên con thuyền tri thức.

Chị Phạm Thị Thu Hà (cựu học sinh) hiện là giáo viên dạy bộ môn Vật lý của trường THPT chia sẻ: “Ngày ra trường, chúng em mang theo bao nhiệt huyết như những cánh chim bay về muôn nẻo. Giờ đây, chúng em đã trưởng thành, chúng em tự hào báo cáo với thầy cô rằng: dù bất kỳ ở cương vị nào, vị trí nào trong xã hội thì chúng em luôn cố gắng sống tốt sống có ích sống là người tử tế cho xã hội”.

st2_1896(1).jpg
z3785975353772_222705b333612b427817950bd4558bc4.jpg
dsc_8809.jpg
st2_1826.jpg
dsc_8807.jpg
st2_2094.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyến tàu muộn về “Thanh xuân rực rỡ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO