Vấn đề và Sự kiện
Xã hội
Tòa án với công dân
Kinh tế
Diễn đàn pháp lý
Nhịp cầu công lý
Án lệ - Văn bản
Phòng chống tham nhũng
Tìm hiểu pháp luật
Vấn đề và Sự kiện
Trong nước
Quốc tế
Xã hội
Đời sống
An toàn giao thông
Thế giới
Công nghệ
Môi trường
Tòa án với công dân
Sự kiện
Tòa án địa phương
Vinh danh thẩm phán
Kinh tế
Bất động sản
Doanh nghiệp
Chuyển động thị trường
Sản phẩm tiêu dùng
Diễn đàn pháp lý
Nhịp cầu công lý
Hộp thư bạn đọc
Điều tra - Bạn đọc
Phản hồi
Án lệ - Văn bản
Công khai án lệ
Thông báo
Phòng chống tham nhũng
Tìm hiểu pháp luật
Tư vấn
Tin tức
Phía sau bản án
Tòa tuyên án
Câu chuyện pháp đình
Hoàn lương
Podcast
Bản tin
Phóng sự gương sáng
Giải đáp pháp luật
Radio pháp đình
Y tế - Giáo dục
Y tế
Giáo dục
Văn hóa - Giải trí
Pháp luật với văn hóa
Xem - Nghe - Đọc
Showbiz
Du lịch
Cải chính
đánh nhau
Tạm giữ 12 thanh niên đuổi đánh nhau làm chết người
Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ 12 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Tin tức
Cơn giận chặn đứng tương lai
(Radio pháp đình) - Sau cái tát của bị hại, cơn giận của Vi Văn Đ như thể dầu châm vào lửa, hành động rút dao rồi đâm vào người nạn nhân cũng vì thế mà dứt khoát. Tưởng rằng, vào Đà Nẵng để quên đi quá khứ, để làm lại cuộc đời…, nhưng rồi sau cơn giận, Đức tiếp tục với những tháng ngày “ăn cơm tù mặc áo số”.
Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau
Ngày 30/1, Công an TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ 26 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cho gia đình bảo lãnh 11 đối tượng khác (do chưa đủ 16 tuổi).
Hồ sơ xét xử: Án mạng sau chầu nhậu
(HSXX) - Ba người bạn chơi thân, cùng nhau ăn nhậu, không to tiếng, không cãi vã, không có mâu thuẫn. Thế nhưng với bản tính côn đồ, hung hãn, xem thường mạng sống của người khác lại sẵn có “ma men”, các đối tượng đã thực hiện hành vi dùng búa bằng kim loại đánh vào đầu nạn nhân gây chấn thương sọ não, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Cuối đời còn vướng vòng lao lý
Đứng trước bục khai báo là cụ ông đã ở tuổi 80. Chính cụ cũng không ngờ ở cái tuổi “gần đất xa trời” lại còn phải đứng đây khoác lên mình tội danh “cha giết con”...
Báo động tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội
(Radio pháp đình) - Chỉ vì những mâu thuẫn đơn giản, nhưng hàng chục, thậm chí hàng trăm đối tượng độ tuổi thanh thiếu niên sẵn sàng dàn trận đánh nhau, truy sát công khai trên đường phố.
Cái giá của bạo lực
(Radio pháp đình) - Bạo lực sinh ra từ những cái đầu nóng giận, có thể là bản tính và cũng có thể là sự nhất thời nhưng tất thảy đều phải trả giá đắt trong xã hội văn minh. Cái giá của bạo lực không gì khác ngoài sự ân hận cùng những tháng năm tù tội.
Ninh Thuận: Tạm giữ thanh niên 18 tuổi dùng hung khí tấn công người khác
Ngày 14/10, Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết, đã tạm giữ Lê Văn Giang (18 tuổi, trú tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam) để điều tra về việc sử dụng hung khí tấn công gây thương tích cho người khác.
Tụ tập đánh nhau, nhóm thanh niên bị bắt giữ
Ngày 5/10, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tụ tập đánh nhau.
Vào tù do mẫu thuẫn phát sinh chuyện từ trước
TAND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích" đối với Lê Nhật Nam (SN 2004), Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1999, em của Lê Nhật Nam), Nguyễn Quốc Đạt (SN 2004) cùng ngụ xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre và Lê Văn Nhí (sinh năm 2000) ngụ xã Quới Điền, huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre.
Lời dặn dò của mẹ gửi tới đứa con mang tội
(PODCAST) - “Mẹ sống không được mấy nữa, con cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời, lấy vợ. Ở trong đó con nhớ nghe lời cán bộ mà cải tạo”, đó là những lời dặn dò trong nước mắt của người mẹ có con trai phạm tội giết người.
Hối hận của nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn học cùng lớp
(Radio pháp đình) - Vốn là bạn bè chơi với nhau, lại học cùng lớp nên mối quan hệ giữa V. và H. rất thân thiết. Nhưng rồi, chỉ vì mâu thuẫn việc nói chuyện riêng trong lớp mà V. đã cầm dao đâm vào bụng bạn. Dù sau đó, đôi bạn ấy đã làm hòa với nhau, nhưng V. vẫn phải trả giá cho hành vi giết người.
Dùng hung khí đánh nhau, 24 đối tượng lĩnh án
TAND huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vừa mở phiên toà xét xử vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”.
Vì đất đai, anh em… “nồi da xáo thịt”
(PODCAST) - Thấy thái độ của đứa cháu rất vô sỉ ném ra những lời nói hỗn láo, Đặng Văn Hoa quay người đi vào trong nhà!. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì chắc chắn những chuyện về sau đã không có cơ man tồn tại, lại càng không có việc nỗi buồn có cơ hội để “án ngự” như bây giờ.
Rủ nhau đi đánh người, 7 bị cáo lĩnh án hơn 57 năm tù
CLY - Ngày 10/8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Giết người” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự đối với nhóm 7 bị cáo.
Khởi tố nhóm đối tượng mang loạt hung khí đuổi đánh nhau trên cao tốc
Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý, Hà Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng' xảy ra ngày 17 và 19/7 trên địa bàn.
Đứt đoạn tình huynh đệ sau men cay
Vãn tòa, bóng dáng khắc khổ người cha in đậm trên bậc thềm nhiều cấp nối thẳng xuống sân, vì nắng đậm mà trở nên quặn quẹo. Nghĩ đến thời gian 13 năm Tính ở tù, người cha như ông một lần nữa lại không thể không thấy lòng quặn lòng.
Radio pháp đình: Phút “cả giận mất khôn” của người đàn ông thiện tính
Hít một hơi thật sâu, cố là để đè nén lại cơn giận nhưng Đinh Văn Lực chỉ cảm thấy bản thân nóng nảy như có lửa trong người. Đó cũng chính là lý do khiến giờ đây Lực vô cùng hối hận…Kết thúc phiên tòa, đọng lại trong Đinh Văn Lực và những người dự khán là hình ảnh người mẹ già chân tay run lẩy bẩy cố rướn về phía đứa con trai đang xa dần; đứa con nhỏ sợ sệt nép mình sau bức tường để nhìn cha; người vợ chạy với theo chồng, đôi dép sờn quai chiếc có, chiếc rơi…Tất cả càng chứng minh rằng thứ mà bạo lực mang
Radio pháp đình: Nơi tình yêu dừng lại
Thế giới ngoài kia vẫn vậy, chỉ có cuộc sống của những người trong cuộc là vĩnh viễn thay đổi. Hai gia đình mất con, 3 đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Giá như Hùng vẫn là Hùng của trước đây, vẫn là người chồng yêu thương vợ con thì tình yêu của họ đã không có một cái kết buồn đến vậy.
Bạo lực học đường, trách nhiệm thuộc về ai?
Trường học là nơi rèn luyện nhân cách, đạo đức cho học sinh, nơi bồi dưỡng cho tâm hồn giúp ta nên người. Thế nhưng, một điều thật đau lòng, thật nhức nhối đang diễn ra, khiến toàn xã hội lo lắng trước sự tha hóa về đạo đức của một số học sinh hiện nay đó là nạn bạo lực học đường.
Radio pháp đình: Món quà từ trại tạm giam và lời xin lỗi muộn màng
Ngô Thanh Dĩ vốn nghĩ rằng cái gọi là trả giá cũng chỉ là 5 ăn, 5 thua và biết đâu cuộc chơi của Dĩ luôn rơi lệch về phần thắng. Dĩ đâu ngờ, chính suy nghĩ điên rồ đó đã đẩy bản thân vào vòng tù tội một cách đầy hối tiếc.
Radio pháp đình: Lòng vị tha của người mẹ mất con
Có thể nói, trái tim của người mẹ là giống như biển cả bao dung, nơi mà chúng ta sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ. Bà Loan đã dùng tình yêu thương, tấm lòng bao dung của một người mẹ để buông bỏ sự thù oán, gói ghém những mất mát và tổn thương lại cho riêng mình.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO