Bệnh nhi vẽ tranh gửi tặng lực lượng tuyến đầu

T.Trang T/h| 15/08/2021 10:41

BVCL - Đại dịch không thể ngăn được dòng chảy sáng tạo và sức mạnh tinh thần. Những bức vẽ đầy màu sắc như những lời chúc mạnh mẽ nhất từ các em nhỏ gửi tặng lực lượng tuyến đầu.

Nhiều bệnh nhi trên cả nước đang tích cực tham gia cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học "Vì một Việt Nam tất thắng". Ngay sau khi phát động, những bức vẽ đầu tiên đã được gửi về chương trình. Có em vẽ tới 2 - 3 bức. 

screen-shot-2021-08-14-at-60222-pm-1628941205671683972982-crop-16289412322851674635140.png

Như bé Linh Nhi (Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu) đã gửi tới 3 bức tranh. 9 năm ròng rã chiến đấu với căn bệnh K xương, ca phẫu thuật thay xương nhân tạo đã giúp em ổn định sức khỏe. Giờ đây, khi đã có thể đi những bước xa hơn, em mong muốn lan tỏa niềm tin và sự lạc quan vào cuộc sống của mình tới mọi người. 

Trong bức tranh gần đây nhất, em được truyền cảm hứng từ câu chuyện Đại úy Công an hy sinh sau khi nhiễm COVID-19 khi làm nhiệm vụ. Linh Nhi vẽ Đại úy hiên ngang bảo vệ người dân, cùng những thiên thần áo trắng xòe đôi cánh để che chắn không cho virus tấn công.

img0534-16289415888151263950058.jpg
Tranh của em Hoàng Thị Linh Nhi gửi về chương trình
0004-vntt-hoang-thi-linh-nhi-15t-br-vt-0983868092-1628941588803772834607.jpg
Tranh của em Hoàng Thị Linh Nhi gửi về chương trình. Trong tranh, các y bác sĩ không quản khó khăn, dù có lúc kiệt sức, nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ tính mạng cho bệnh nhân COVID-19

Ngọc Mai, 13 tuổi, cũng là một trong những "chiến binh nhí" đầu tiên tham gia. Em đã có 7 năm chiến đấu với căn bệnh u sarcoma cơ vân thể. Đến nay, Mai đã chiến thắng căn bệnh này. Coi cuộc thi là cơ hội gửi lời tri ân tới các y bác sĩ đã từng chăm sóc, điều trị cho mình, Ngọc Mai đã gửi 2 bức vẽ. Em gửi lời chúc các y bác sĩ luôn mạnh khỏe, bình an, vững tâm trên chiến trường chống dịch để thắp sáng ước mơ cho các bạn nhỏ.

img0533-162894158881241085430.jpg
Tranh vẽ của Ngọc Mai. Em muốn lan tỏa tới mọi người tinh thần đồng lòng cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch

Khuyến cáo 5K, những mũi vaccine ngừa COVID-19 được tiêm, sự hy sinh của các y bác sĩ,... là những thông điệp được gửi gắm trong hầu hết các tác phẩm.

0032-nguyen-thi-h-thuong-16289415888291899551987.jpg
Hình ảnh một y bác sĩ lấy thân làm cây cầu nối, để kịp thời đưa người mắc bệnh đi điều trị kịp thời, tránh xa virus SARS-CoV-2 cũng được em Nguyễn Thị H. Thương thể hiện ấn tượng
ae52c9d0ed541a0a4345-16289415888161738194467.jpg
"Mệt chỉ là ảo giác" là câu nói các y bác sĩ tự động viên nhau, để ngày đêm truy vết, khoanh vùng dập dịch, điều trị bệnh nhân. Thấu hiểu những hy sinh, vất vả ấy là điều mà em Trần Bảo Nhi (Hà Nội) đã cảm nhận
0006-nguyen-mai-anh-20042009-16289415888231718561788.jpg
Dù đang truyền hóa chất, cô bé Nguyễn Mai Anh, 12 tuổi, vẫn gắng sức hoàn thành bức tranh để truyền đi lời cổ vũ: "Việt Nam cố lên!"
0001-nguyen-trieu-hai-linh-10-tuoi-thai-nguyen-0356-212-242-1628941588819507520161.jpg
Một "Việt Nam diệu kỳ", cùng nhau sớm đẩy lùi dịch bệnh cũng là mong ước của em Nguyễn Triệu Hải Linh, 10 tuổi (Thái Nguyên). Để một ngày không xa, những em nhỏ như Hải Linh sẽ lại được đến lớp, gặp bạn bè, thầy cô, mọi người được quay lại cuộc sống bình thường.

"Vì một Việt Nam tất thắng" là cuộc thi vẽ và sáng tác văn học dành cho các bệnh nhi từng mắc hoặc đang điều trị ung thư, bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, từ 4 đến 16 tuổi. Cuộc thi do chương trình Mặt trời Hy vọng(dự án hợp tác giữa MrSun và Hope Foundation), trường Đại học Ngoại thương, Trang tin tức giới trẻ iOne.net đồng tổ chức và phát động; được bảo trợ truyền thông bởi VTV Digital và báo VnExpress.

vmvnttkeyvisualcs62-1628941588831223660244.jpg

Những tác phẩm được gửi đến "Vì một Việt Nam tất thắng" là những tác phẩm có thể phản ánh góc nhìn trong sáng, chân thực về sự vật, cuộc sống xung quanh hoặc những mong muốn, hy vọng về một tương lai tươi sáng. Các em được tự do thể hiện khả năng qua vẽ tranh, làm thơ, sáng tác truyện, hài kịch, viết thư hay tản văn..., không giới hạn tác phẩm và hình thức tham dự. Một em có thể gửi nhiều bức tranh hoặc cả tranh cả truyện.

Sự lạc quan, yêu đời trong tác phẩm của các thí sinh sẽ là món quà ý nghĩa dành cho cộng đồng, đặc biệt là các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch; cổ vũ người dân Việt Nam đồng lòng, chung sức chống dịch với niềm tin về "một Việt Nam tất thắng" trước COVID-19.

Bài thi được gửi theo 2 hình thức: 

- Gửi trực tiếp tới Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường Đại Ngoại thương Hà Nội, Địa chỉ: 91 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Gửi online qua hòm thư: vietnamtatthang@ftu.edu.vn hoặc website: ione.net/viet-nam-tat-thang.

Hotline: 0972 776 776

Ban tổ chức sẽ nhận bài thi từ hôm nay, 8/8 đến hết 10/9

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh nhi vẽ tranh gửi tặng lực lượng tuyến đầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO