Nữ bác sĩ bị cướp siết cổ, trói: Giả vờ ngất xỉu, chờ đến sáng để kê kêu cứu

Lâm Thanh (T/h)| 15/08/2020 17:04

(BVCL) Bị nhóm cướp siết cổ, trói trên giường, nữ bác sĩ ở Long An phải giả vờ ngất xỉu. Nạn nhân bị trói nằm cho đến sáng sau đó mới dám tri hô cầu cứu.

Vụ nữ bác sĩ bị cướp siết cổ, trói trên giường: Nạn nhân giả vờ ngất xỉu, chờ đến sáng kêu cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Long An

Theo thông tin trên báo Người lao động, khoảng 1h ngày 15/8, bác sĩ Phạm Thị N. L (40 tuổi) đã khóa toàn bộ hệ thống cửa của phòng khám bệnh ngoài giờ ở đường ĐT 832 thuộc ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An) để đi ngủ.

Trong lúc ngủ, bác sĩ L. bị nhóm đối tượng đột nhập quầy thuốc và nơi giường bác sĩ L. đang nằm dùng hung khí khống chế, sau đó trói nạn nhân không cho tri hô.

Bọn cướp đã lấy ĐTDĐ, khoảng 10 triệu đồng và một số tài sản khác rồi tẩu thoát.

Liên quan đến vụ việc, Thanh Niên thông tin thêm, theo lời khai ban đầu, nhóm đối tượng đã đập khung lam gió trước cửa, đột nhập vào bên trong, sau đó cầm hung khí khống chế, lấy dây siết cổ và trói nữ bác sĩ ngay trên giường. Sợ cướp manh động làm liều, bác sĩ L. cho biết mình phải giả vờ ngất xỉu.

Sau gần 1 giờ lục soát trong phòng, bọn cướp kéo cửa chính lại rồi bỏ đi. Nạn nhân bị trói nằm cho đến sáng. Lúc nghe gian hàng xung quanh thức dậy, bác sĩ L. mới dám tri hô cầu cứu.

Khám nghiệm hiện trường vụ cướp ở Long An, cơ quan chức năng ghi nhận có dấu hiệu vật cứng tác động vào khung cửa, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, truy xét.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ bác sĩ bị cướp siết cổ, trói: Giả vờ ngất xỉu, chờ đến sáng để kê kêu cứu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO