Tòa án với công dân
Vấn đề và Sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Nhịp cầu công lý
Công lý và đời sống
Media
Hanh trình tri ân
79 năm hành trình tri ân những người đã hóa thân thành Tổ quốc
Từ hoàn thiện chính sách người có công đến Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ", cả nước đang trên chặng đường tri ân sâu nặng, hướng tới 80 năm ngày 27/7.
Thời sự
Lời tri ân gửi lại dải đất miền Trung
Tháng Bảy về mang theo cái nắng gay gắt của dải đất miền Trung và cả những khoảng lặng thiêng liêng trong tâm hồn của người làm báo trẻ. Ba năm liên tiếp đồng hành cùng Hành trình tri ân đầy ý nghĩa của Báo Công lý, mỗi bước chân chạm vào mảnh đất mẹ anh hùng lại là một lần trái tim tôi nghẹn thắt khi linh hồn và thân thể các anh, các chị đã mãi mãi hòa vào với cát bụi thiêng liêng.
Dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương: Hành trình tri ân và giáo dục truyền thống
Ngày 19/3, đoàn công tác của Báo Công lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Đoàn do đồng chí Trần Đức Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền Tòa án nhân dân, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm Trưởng đoàn.
Hành trình tri ân và tự hào Vì sức khỏe cộng đồng
Ngày 29/5, Bộ Y tế tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 70 năm ngành y tế Việt Nam”.
Hành trình tri ân - về miền đất lửa
Mỗi dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ, đoàn cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo Công lý lại có chuyến hành hương về miền đất thép trong chiến tranh để dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ và tặng quà cho thân nhân các gia đình Thương binh liệt sỹ. Trong những ngày tháng Bảy rực nắng, hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày TBLS. Đoàn công tác Báo Công lý do đồng chí Trần Đức Vinh - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã đặt chân tới các tỉnh miền Trung.
Tri ân “Miền đất lửa”: Tìm về với những “khúc tráng ca bất tử”
Trên khắp dải đất miền Trung, mỗi nơi đều mang dấu ấn lịch sử, gắn liền với những cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ sự toàn vẹn của đất nước. Tên tuổi các liệt sĩ được “khắc sâu vào đá núi”, vào những trang sử hào hùng của dân tộc, trở thành những khúc tráng ca bất tử.
Tri ân “Miền đất lửa”: Những chiến công – Những cuộc đời bình dị
Trong những ngày tháng 7 lịch sử, tháng của lòng biết ơn và sự tri ân, Đoàn công tác Báo Công lý do đồng chí Trần Đức Vinh - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập dẫn đầu và các cán bộ, phóng viên Báo Công lý đã tìm về những địa chỉ đỏ, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng để dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; tặng quà các gia đình chính sách tại các tỉnh miền Trung.
Hành trình Công lý và Trái tim - Tri ân miền Đất lửa: Đi để sống tốt hơn
Mỗi địa điểm đến của chuyến hành trình, chúng tôi đều được nghe rất nhiều những câu chuyện cảm động về những người lính. Chẳng thể nào kể hết được những câu chuyện đau thương và anh dũng của họ. Muốn viết nhiều, nói nhiều nhưng con chữ cứ lặn sâu vào ký ức, vào con tim. Đành âm thầm gửi về miền đất lửa linh thiêng ấy một chút hoài niệm, lòng biết ơn!
Hành trình tri ân: Về miền “đất lửa” anh hùng
Giữa những ngày tháng 7 lịch sử - tháng của những hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã cống hiến hy sinh trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; Đoàn công tác của Báo Công lý đã có cuộc hành trình về nguồn đầy ý nghĩa, thăm “miền đất lửa” để dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đang yên nghỉ nơi dải đất miền Trung gió lào, cát trắng với những chiến công hào hùng trong lịch sử dân tộc.
Hành trình tri ân miền đất lửa: Sáng mãi huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc
CLY - Có một Hà Tĩnh hiền hòa bên dòng sông La, dưới núi Hồng Lĩnh với những bờ biển cát trắng nắng vàng, với đất linh Hương Tích cùng những di tích lịch sử, văn hóa một thời. Khó có thể hình dung được 55 năm trước, nơi này lại được mệnh danh là “tọa độ chết”, là “túi bom” mà đế quốc Mỹ thả xuống, nhằm ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam. Trong suốt 300 ngày đêm khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh, hơn 16.000 người thuộc các lực lượng đã đối mặt, bám trụ chiến đấu kiên cường để nối liền huyết mạch đó.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO