Giữ biên cương cho những ngày  bình yên nơi hậu phương

Q. Chữ (T/h)| 10/02/2021 16:31

BVCL - Dù trong gió rét giữa đất trời Tây Bắc, mưa dầm giữa rừng lạnh giá hay những ngày mưa giông, hàng ngày, hàng giờ lực lượng bộ dội biên phòng trên khắp các nẻo đường biên giới của tổ quốc vẫn túc trực thực hiện trọng trách thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biên giới của tổ quốc.

Ngày đêm chốt chặt đường mòn, lối mở làm “lá chắn” vững chắc để các y bác sĩ – những “chiến sĩ áo trắng” ở hậu phương yên tâm chống dịch.

 Giữ biên cương cho những ngày  bình yên nơi hậu phương

Giữ biên cương cho những ngày  bình yên nơi hậu phươngNhiều đường mòn lối mở, nhiều đoạn phải vượt suối băng rừng nhưng những chiến sĩ biên phòng vẫn bám sông, bám rừng, bám bản, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ

Giữ biên cương cho những ngày  bình yên nơi hậu phươngNơi biên giới, trong những lán trại nhỏ là những trái tim lớn của người lính biên phòng với sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biên giới gìn giữ sự bình yên cho hậu phương an tâm chống dịch. Ảnh: Quốc Toản

Giữ biên cương cho những ngày  bình yên nơi hậu phươngTrong những ngày nhiệt độ xuống thấp kỷ lục ở nhiều nơi, cảm giác giá buốt len lỏi; một bếp lửa đượm than hồng là nơi các chiến sĩ thay phiên nhau sưởi ấm

Giữ biên cương cho những ngày  bình yên nơi hậu phươngCác chiến sĩ đồn biên phòng Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang nơi biên giới Việt – Trung, dù có nhiều gặp nhiều khó khăn song công tác túc trực kiểm tra vẫn luôn được thực hiện nghiêm ngặt hàng ngày, hàng giờ

Giữ biên cương cho những ngày  bình yên nơi hậu phươngVới đặc thù biên giới trên sông tiếp giáp nước bạn Campuchia, các chiến sĩ biên phòng nơi biên giới Tây Nam, phải đối mặt với những cơn sóng dữ nhất là trong những ngày giông lớn. Các chiến sĩ liên tục tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín, tăng cường quan sát, mật phục, nhất là vào ban đêm, để kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm và kiểm soát tàu ghe qua lại biên giới trên tuyến sông. Ảnh: CTTĐT Tỉnh An Giang

Giữ biên cương cho những ngày  bình yên nơi hậu phươngTrong cái rét “cắt da, cắt thịt” khi nhiệt độ về xuống dưới độ âm, các chiến sĩ của đồn biên phòng Xín Cái, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang vẫn trực chiến, tuần tra 24/24h dọc tuyến đường biên, mốc biên giới để ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh Đồn Biên Phòng Xìn Cái

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giữ biên cương cho những ngày  bình yên nơi hậu phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO