Công an “dởm” nửa đêm vào nhà dân đọc lệnh bắt người

T.L| 30/08/2020 06:19

(BVCL) Một Thiếu tá và một Thiếu úy Công an “dởm” đang đọc lệnh bắt khẩn cấp (giả) tại một nhà dân trên địa bàn phường 7, quận 11, TP Hồ Chí Minh thì bị Công an bắt quả tang.

Theo thông tin ban đầu, tối 28/8, bà Lim Thị H. (SN 1966, ở đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11, TP Hồ Chí Minh) đang ở trong nhà thì bất ngờ phát hiện một xe ô tô biển xanh 80B-2547 dừng trước cửa nhà.

Trên xe bước xuống 2 cán bộ với quân hàm Thiếu tá và Thiếu úy, xưng là cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an. Sau đó, cả hai yêu cầu bà H. vào nhà và đọc lệnh bắt, lệnh khám nhà bà H.

Công an “dởm” nửa đêm vào nhà dân đọc lệnh bắt người

Hai Công an "dởm" đang đọc lệnh bắt người (giả) thì bị bắt quả tang.

Thấy điệu bộ cả hai khả nghi, đặc biệt là không có sự xuất hiện của đại diện Công an phường hay tổ dân phố, người thân bà H. đã gọi điện trình báo Công an phường.

Ít phút sau, tổ công tác Công an phường 7 và Công an quận 11 có mặt, yêu cầu 2 đối tượng xuất trình giấy tờ tùy thân. Hai đối tượng xuất trình một thẻ ngành và lệnh khám xét, nhưng tất cả đều là giả nên tổ công tác đã di lý về trụ sở Công an.

Công an “dởm” nửa đêm vào nhà dân đọc lệnh bắt người

Giấy tờ thu giữ được trên người hai đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Thiếu tá “dởm” được làm rõ là Trần Văn Sơn (SN 1979, HKTT 7A  Cộng  Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), còn Thiếu ủy “dởm” là Trần Hồng Thái (SN 1983, HKTT xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận quân phục Công an nhân dân, súng ngắn và biển kiểm soát xanh của ô tô đều tìm mua trên mạng. Mục đích giả danh cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự đến nhà bà H. đọc lệnh bắt, khám xét nhà (giả) để dọa, yêu cầu gia đình bà H. đưa cho chúng từ 100-200 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an “dởm” nửa đêm vào nhà dân đọc lệnh bắt người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO