Bình Định: Cát tặc ngang nhiên “rút ruột” sông La Tinh, chính quyền xã nói… “bó tay”

Đức Hồ| 20/04/2021 18:52

BVCL - Dòng sông La Tinh (xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định) đã bị “rút ruột” bởi nạn khai thác cát trái phép bất chấp quy định của pháp luật, vận chuyển về điểm tập kết rồi bán ra thị trường. Hoạt động diễn ra công khai, chính quyền địa phương nói “bó tay”, kiểm tra không xuể.

cat-lau-tren-song-la-tinh-binh-dinh-1.jpg
Các đối tượng khai thác cát trái phép hoạt động ngang nhiên tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ.

“Cát tặc” lộng hành

Đi dọc sông La Tinh đoạn giáp ranh giữa xã Cát Hanh (huyện Phù Cát) và xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), hàng chục hộ dân ven sông sống trong cảnh nơm nớp lo sạt lở mất đất đai, vườn tược…

Người dân địa phương bức xúc trước thực trạng “cát tặc” lộng hành trên dòng sông La Tinh (đoạn chảy qua xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ), diễn ra công khai, quy mô chuyên nghiệp chẳng khác gì mỏ được UBND tỉnh Bình Định cấp phép, có cả người cảnh giới.

Thậm chí, có nhiều đối tượng còn tự ý mở đường phục vụ việc khai thác cát trái phép, huy động hàng loạt máy múc, vòi hút cát rút ruột sông La Tinh, vận chuyển về nhiều điểm tập kết, bãi chứa cát “khủng” để phục vụ việc kinh doanh. Điều khá bất ngờ, hoạt động khai thác cát trái phép ở sông La Tinh diễn ra công khai. Song, chính quyền địa phương lại tỏ ra “bất lực” chưa có biện pháp, can thiệp triệt để.

cat-lau-tren-song-la-tinh-binh-dinh-2.jpg
Dòng sông La Tinh bị rút ruột, nham nhở hầm hố.

Theo ghi nhận hiện trường, một số điểm khai thác cát trái phép trên sông La Tinh đoạn qua xã Mỹ Hiệp, nhiều đoạn sông bị “băm vằm” nham nhở, các hố sâu để lại sau khi bị rút ruột.

Các đối tượng đưa phương tiện cơ giới, máy múc móc ruột nham nhở, chờ xe tải, xe công nông đến lấy. Máy hút cát hoạt động hết công suất, bất kể ngày hay đêm. Hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra nhiều năm khiến người dân rất lo lắng, bởi khi cát tặc khai thác ồ ạt, dòng chảy của sông bị thay đổi, mùa mưa lũ đang đến thì nguy cơ sạt lở rất lớn.

Điều rất dễ nhận thấy, khi đi thực địa trên sông La Tinh (xã Mỹ Hiệp) có rất nhiều điểm chứa cát, bãi trữ cát, máy múc, sàn lọc cát… nằm sát bờ sông. Một con đường được mở xuyên qua vườn keo của dân, chạy thẳng đến sông La Tinh.

Hai bên đường là bãi trữ cát, dụng cụ máy móc phục vụ việc kinh doanh cát. Người dân cho biết, các đối tượng lợi dụng mở đường để xe tải vận chuyển cát ra ngoài kinh doanh.

“Các đối tượng tự ý mở đường xuống sống lấy cát trái phép rồi đổ lên bãi, sàng lọc như mỏ cát cấp phép. Không đóng thuế, cũng chẳng phải nộp bất cứ khoản gì cho ngân sách nhà nước. Tôi chẳng hiểu vì sao nhiều người ngang nhiên khai thác tập kết tràn lan để buôn bán cát nhưng không bị xử lý. Việc này diễn ra lâu nay gây bức xúc, rất cần các cấp huyện, tỉnh vào cuộc xử lý dứt điểm để tránh thất thoát tài nguyên”, ông N.T.V (45 tuổi) bức xúc nói.

cat-lau-tren-song-la-tinh-binh-dinh-3.jpg
Bãi trữ cát trái phép nằm sát sông La Tinh.

Tỉnh chỉ đạo… xã “bó tay”

Trước thực trạng cát tặc lộng hành “xẻ thịt” dòng sông, UBND tỉnh Bình Định đã không ít lần, ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trên sông La Tinh thuộc khu vực giáp ranh giữa hai huyện Phù Mỹ và Phù Cát (tỉnh Bình Định).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo giao UBND huyện Phù Mỹ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp quản lý khoáng sản vùng giáp ranh sông La Tinh theo quy định.

Chỉ đạo UBND xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) tổ chức làm việc với các hộ dân được giao quyền sử dụng đất, tiến hành phá bỏ các tuyến đường tự mở trên đất nông nghiệp để phục vụ vận chuyển cát trái phép. Đồng thời, làm việc với các đối tượng có xe tải để thực hiện cam kết không vận chuyển cát trái phép.

Giao UBND huyện Phù Cát và UBND huyện Phù Mỹ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát tại khu vực giáp ranh giữa xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) và xã Cát Hanh (huyện Phù Cát) nhằm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh tăng cường hướng dẫn các địa phương về nhu cầu tận thu cát để phục vụ công trình dân sinh; giao Công an tỉnh đẩy mạnh kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Trên giấy tờ, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo rất gắt gao với thông điệp đầy mạnh mẽ “dẹp bỏ cát tặc”. Thế nhưng, trên thực tế để xử lý câu chuyện này lại không hề dễ dàng, thậm chí lãnh đạo xã phải thốt lên “bó tay”.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) Phạm Thanh Liêm thừa nhận, nạn khai thác cát trái phép ở sông La Tinh diễn ra nhiều nơi ở xã Mỹ Hiệp, trong đó nổi cộm là thôn Hữu Lộc… nhưng việc kiểm tra, xử lý không xuể.

Ông Liêm cũng thừa nhận, khai thác cát trái phép diễn ra nhiều nơi trên sông La Tinh nhưng lực lượng chức năng lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý. Địa bàn rộng trong khi lực lượng lại mỏng nên việc kiểm tra, xử lý càng khó khăn hơn.

“Khó khăn lớn nhất là chúng tôi bắt quả tang không được, thấy xe chở cát trên đường biết là khai thác cát trái phép nhưng xã không phải là CSGT nên không thể chặn được xe kiểm tra, xã không có thẩm quyền. Ban ngày cán bộ đi vào sông kiểm tra thì các đối tượng khai thác cát bỏ chạy, còn ban đêm vừa đi chưa đến nơi kiểm tra thì đã bị phát hiện rồi”, ông Liêm nói.

cat-lau-tren-song-la-tinh-binh-dinh-4.jpg
Máy múc, sàn lọc cát phục vụ kinh doanh cát nằm trên đường vào sông La Tinh.

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp, thời gian qua dòng sông La Tinh đã bị “rút ruột” nhưng từ đầu năm đến nay, cấp xã chưa bắt quả tang được đối tượng nào. Khi đi kiểm tra thì các đối tượng khai thác cát trái phép cùng phương tiện bỏ chạy sang bên xã Cát Hanh (huyện Phù Cát), lực lượng chức năng chỉ biết nhìn chứ không làm gì được, rất khó xử lý.

Tới đây, UBND xã Mỹ Hiệp sẽ không sử dụng cán bộ công chức xử lý cát tặc vì đã “quen mặt”, khó mà xử lý được. Phải dùng lực lượng trinh sát riêng, mới mong dẹp được thực trang khai thác cát trái phép trên sông La Tinh.

“Cán bộ công chức không có chức năng đi đêm nhưng chúng tôi bắt buộc phải đi đêm, lỡ có việc gì thì không ai chịu trách nhiệm nên anh em rất khó chịu khi cử đi đêm kiểm tra. Đi kiểm tra rất khổ, không thể nào mà đêm nào cũng đi được, có hôm phải đi đến 2,3 giờ sáng. Thực sự bó tay, không thể canh suốt ngày lẫn đêm được, không có cán bộ là các đối tượng lại hoạt động”, ông Liêm cho hay.

Việc cát tặc ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài nhưng không bị xử lý khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng chính quuyền địa phương làm ngơ hay “bất lực” trước sai phạm?

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Cát tặc ngang nhiên “rút ruột” sông La Tinh, chính quyền xã nói… “bó tay”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO