"Sắc lệnh của tổng thống cho phép Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) phối hợp với các nỗ lực cứu hộ thảm họa", trích thông báo của Nhà Trắng.
Được biết, tòa nhà 12 tầng gồm 136 căn hộ ở thị trấn Surfside thuộc thành phố Mianmi thuộc bang Florida (miền Nam nước Mỹ) đã bị sập vào lúc 1h30 sáng (giờ địa phương) trong lúc nhiều người đang ngủ.
Vụ việc nghiêm trọng này đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 10 người bị thương và 99 người khác hiện vẫn đang mất tích,
Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis cho biết nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Theo bà Dade Sally Heyman, Ủy viên Hội đồng khu vực Miami, số người mất tích được đưa ra dựa trên danh sách đăng ký cư trú trong tòa nhà và giới chức đã không thể liên lạc được với họ kể từ khi sự cố xảy ra và cũng không thấy tên đăng ký trong bệnh viện.
Tuy nhiên, bà Sally Heyman cũng lưu ý rằng, không rõ 99 người chưa được tìm ra được thống kê có ở trong tòa nhà vào thời điểm tòa nhà bị sập hay không.
Đến nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 35 người mắc kẹt, trong đó có một bé trai.
Nhiều khách sạn đã mở cửa đón nhận những cư dân trong tòa nhà sống sót sau vụ sập. Thực phẩm, thuốc men và nhiều vật dụng khác đã khẩn cấp được chuyển đến cứu trợ.