Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tối ngày 8/7/2025, tại ngã ba trước ngõ 566 đường Lạc Long Quân, thành phố Hà Nội. Mới đây, gia đình của nạn nhân đã gửi đơn kêu cứu nhiều nơi mong vụ việc được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, vào khoảng 21h50 phút ngày 8/7/2025, tại ngã ba trước ngõ 566 đường Lạc Long Quân, Hà Nội, anh Nguyễn Đức V. chở theo bạn đang lưu thông trên đường thì gặp tai nạn do có một người đàn ông lao tới từ bên đường ra nhanh, cầm gậy sắt và rọi đèn pin vào mặt V..
Theo anh Nguyễn Thăng H. bố của nạn nhân, sau khi vụ tai nạn xảy ra, V. có gọi điện nhờ bố giúp nên anh H. đã cùng bạn đi đến hiện trường. Anh H. kể lại: “Khoảng 22h15 phút ngày 8/7/2025, tôi có nghe con trai tôi gọi điện thoại bảo, ba ơi con đau quá, con đang đi tự nhiên có một người đàn ông lao tới từ bên đường ra nhanh, dọi đèn pin vào mặt con, tay cầm gậy dài khoảng một mét vung lên đầu con vụt xuống, mắt con không nhìn thấy đường chỉ thấy mầu trắng xoá. Con thấy có cái gì tác động vào phía sau lưng con, con và bạn con bị ngã, con lại bị mấy chú xăm trổ quây vào chửi bới, đe doạ.
Cháu gửi vị trí cho tôi, tôi cùng anh bạn khẩn trương chạy đến chỗ cháu, đến nơi thì thấy con tôi máu mê khắp người, cháu ngồi lê không đi được. Chiếc xe máy Honda Lead gập đầu gãy đôi càng trước, mọi người dân đứng xem đông, đồng thời trước mắt tôi là một chốt Công an. Tôi có hỏi tổ công tác, các đồng chí này trả lời, chúng tôi không kiểm tra con anh, có đồng chí thì bảo do xe của bạn cháu, đâm vào phía sau xe cháu nên ngã.” Anh H. đã nhờ người dân trích xuất camera có video ghi lại sự việc, sau đó đưa V. đi cấp cứu tại Trung tâm cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai.
Theo thông tin anh H. cung cấp, kết quả nạn nhân V. có vết chảy máu ở não dưới hộp sọ và bị gãy xương bàn chân trái, ống đồng bên trái bị một vết đứt rộng 1,5cm, dài 7cm, cổ chân hai bên gót chân đều bị trầy xước, toàn bộ cánh tay phải từ vai xuống bị dập bong da, hai đầu gối bong chóc dài khoảng 4cm, hai lòng bàn tay bong da và sưng tấy, phần hông bên phải cũng tổn thương.
Cũng theo anh H. 2h sáng ngày 9/7/2025, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Nguyễn Đức V., kết quả không có nồng độ cồn. Hiện nay, Nguyễn Đức V. vẫn đau đớn, hoảng loạn, nôn mửa, kêu đau không ngủ được.
Nạn nhân và gia đình anh H. rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ người đàn ông lao tới từ bên đường ra nhanh, rọi đèn pin vào mặt V. là ai? Và vì sao khi V. gặp tai nạn, nhóm côn đồ lại xuất hiện dọa nạt và không ai giúp đỡ nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu…?
Trước sự việc trên, mong rằng cơ quan chức năng sẽ sớm có câu trả lời cho gia đình nạn nhân, mang lại công bằng cho Nguyễn Đức V., đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.