Tòa án nhân dân

TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) về nguồn và thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

Quang Trung 25/04/2023 - 10:56

Chào mừng Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), ngày 23/4, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức về nguồn và thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đoàn do ông Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đảng bộ, Chánh án TAND quận Bình Thạnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn đã đến viếng Đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược. Đền được xây dựng để tưởng nhớ công lao to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Pháp và Mỹ.

z4289942336225_7562b37a3cb11628a4ca138f32c15a43.jpg
TAND quận Bình Thạnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn cũng tham quan địa đạo Củ Chi, nơi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế kỷ 20 và trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới.

Đây là một kỳ quan đánh giặc độc đáo có một không hai với khoảng 250km đường hầm tỏa rộng như mạng nhện trong lòng đất, có các công trình liên hoàn với địa đạo như: Chiến hào, ụ, ổ chiến đấu, hầm ăn, ngủ, hội họp, sinh hoạt, quân y, kho cất dấu lương thực, giếng nước…

z4289942760736_0c54a84af7579cbbf5ec2d27169186bd.jpg
Đoàn đến thăm Địa đạo Củ Chi

Tham quan Khu tái hiện Vùng Giải phóng Củ Chi (giai đoạn 1960 – 1975). Đây là nơi thể hiện cảnh sống sinh hoạt, chiến đấu của người Củ Chi trước và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Công trình được chia ra nhiều vùng như: Vùng trắng, vùng giải phóng, vùng tranh chấp, vùng bị tạm chiến (ấp chiến lược),… thể hiện sinh động quan cảnh làng mạc của Củ Chi trước chiến tranh với cây trái sum suê, bốn mùa nặng quả; cảnh tàn phá của bom đạn Mỹ; thể hiện cảnh những chàng trai cô gái hăng hái tòng quân đánh giặc…

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hôn tại ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) về nguồn và thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO