Tòa án với công dân
Vấn đề và Sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Nhịp cầu công lý
Công lý và đời sống
Media
qua biện giới
Xử lý nghiêm vi phạm kinh doanh, vận chuyển xăng dầu qua biên giới
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới.
Kinh tế
Xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2389 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.
Vì tiền, gã trai trẻ bán nhân tình sang xứ người
Một cuộc tình “ngoài chồng ngoài vợ” với người tình trẻ, những tháng ngày tủi nhục làm vợ xứ người… Nguyệt không muốn nghĩ tới, càng không muốn nhớ nhưng nó lại sờ sờ hiện ra trước mắt như nhắc nhở cô. Với một người phụ nữ, đó là vết nhơ cũng là ác mộng của cả cuộc đời.
Mơ phù hoa, sơn nữ suýt “vùi thân” nơi đất khách
Bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm từ khi 15 tuổi, những tưởng cuộc đời Lô Thị P (Nậm Giải, Quế Phong, Nghệ An) sẽ chôn vùi trong nhà chứa, nhưng cô đã trốn thoát trở về, mang theo ký ức kinh hoàng về tháng ngày nơi đất khách.
Trọn tình vẹn nghĩa
Bây giờ thì Lương Thị Hoa hiểu câu nói “khi đi rạng rỡ, khi về vỡ vụn” là như thế nào. Điều Hoa cho là đơn giản, hóa ra lại chẳng hề giản đơn, bằng chứng là cô phải trả giá bằng những tháng ngày trong lao tù...
Ngày tháng tủi nhục của thiếu phụ bị bán sang xứ người
Bây giờ Hoa Thị Mua biết, thất bại lớn nhất đời mình là yêu và lấy phải một người chồng ích kỷ, là đặt niềm tin sai người, là có những quyết định sai lầm khi nghe lời có cánh của kẻ “bịp bợm”. Muốn tự mình kiếm tiền để “tự do” yêu bản thân hơn nhưng sóng gió đẩy xô, thổi Mua đến chuỗi ngày tủi nhục nơi xứ người.
Cái giá phải trả của cô sơn nữ từng là nạn nhân trở thành bị cáo
Cô đơn, sợ hãi, nhớ nhà… những ngày đầu Lô Thị Xình (SN 1998) đặt chân trên đất người đã phải sống với sự chông chênh, vô định như vậy. Đến khi nhận ra mục đích thật sự của người phụ nữ mà Lô Thị Xình coi là “ân nhân” trong chuyến đi này thì tất cả đều đã quá muộn, Xình không còn đường lui.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO