Xã hội

Người dân hào hứng chụp ảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình

Lê Hương 18/08/2025 - 17:45

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, quảng trường Ba Đình trở thành không gian lưu giữ khoảnh khắc, khi đông đảo người dân, du khách cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm trong không khí rộn ràng, trang trọng.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, không khí tại Hà Nội trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Khắp các tuyến phố trung tâm, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách đã nô nức ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm bằng những bức ảnh bên cờ Tổ quốc, hoa tươi, pano, áp phích rực rỡ sắc màu.

Xung quanh quảng trường Ba Đình tấp nập người dân tới chụp ảnh kỷ niệm.

Tiết trời Hà Nội dịu mát những ngày đầu thu đã tạo không khí thuận lợi để người dân xuống phố. Nhiều gia đình và bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khung hình kỷ niệm nhân dịp Quốc khánh 2/9. Những bức ảnh sớm được chụp không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn thể hiện tình cảm, niềm tự hào trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Gia đình chị Hằng, trú tại phường Phú Diễn, cũng xuống phố ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Gia đình chị Hằng, trú tại phường Phú Diễn, cũng xuống phố ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Chia sẻ với phóng viên, chị cho biết việc chụp ảnh trong dịp đặc biệt này không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn để các con cảm nhận rõ hơn không khí lễ hội và ý nghĩa của ngày Tết Độc lập.

Hai bạn trẻ Trang và Tiên cũng hẹn nhau diện áo dài xuống phố để chụp ảnh kỷ niệm dịp 2/9. Cả hai chia sẻ, việc lưu lại những khoảnh khắc này không chỉ để giữ làm kỷ niệm riêng mà còn là cách thể hiện tình yêu với Hà Nội trong ngày lễ trọng đại.
Những bộ áo dài trắng cùng sắc đỏ của quốc kỳ đỏ thắm.

Năm nay, nhiều gia đình và các bạn trẻ lựa chọn áo dài trắng khi xuống phố chụp ảnh kỷ niệm. Điểm nhấn thường thấy là những chiếc khăn choàng mang sắc đỏ của cờ Tổ quốc, tạo nên khung hình vừa trang trọng vừa rực rỡ không khí ngày lễ. Sự kết hợp này khiến các bức ảnh thêm đậm nét truyền thống và tinh thần tự hào dân tộc.

Hai mẹ con chị Ánh và bé Minh Ngọc (dân tộc Mường, Hoà Bình).

Hai mẹ con chị Ánh cùng bé Minh Ngọc (dân tộc Mường tại Hòa Bình) chia sẻ: “Tranh thủ kỳ nghỉ hè của con gái sắp kết thúc, hai mẹ con từ quê xuống Hà Nội để hòa mình vào không khí chuẩn bị cho đại lễ 2/9. Mình muốn đưa bé Minh Ngọc đi trải nghiệm, vừa tham quan, vừa lưu lại những bức hình ý nghĩa trước khi con bước vào năm học mới.”

Em bé 3 tuổi được bố mẹ cho đi chụp ảnh tại quảng trường Ba Đình.
Một bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc với dấu mốc lịch sử tròn 80 năm đất nước giành độc lập.

Việc chụp ảnh trong dịp này không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn là cách thể hiện niềm tự hào dân tộc, ghi dấu khoảnh khắc lịch sử tròn 80 năm đất nước giành độc lập. Người lớn tuổi thì xem đây như dịp nhắc nhớ các thế hệ mai sau về truyền thống dựng nước, giữ nước và thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

Bên cạnh hoạt động chụp ảnh lưu niệm, các không gian công cộng còn tổ chức triển lãm, trưng bày và chương trình nghệ thuật, góp phần tạo nên bầu không khí trang trọng nhưng cũng gần gũi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Không chỉ dừng lại ở những bức ảnh, tinh thần hướng về ngày Quốc khánh đang lan tỏa trong cộng đồng, trở thành chất xúc tác gắn kết mọi người, tạo nên bức tranh rực rỡ và đầy ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 80 năm lịch sử.

Lê Hương