Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tưởng như đầy bão táp của Công nương Kate và bà Camilla hóa ra lại như thế này đây
Văn hóa - Ngày đăng : 11:01, 18/09/2022
Từ trước đến nay, chuyện gia đình của các cặp đôi trong đại hoàng tộc Hoàng gia Anh vốn đã tốn rất nhiều giấy mực của báo giới để phân tích từ biểu cảm bên ngoài cho tới ý nhị sâu xa bên trong. Người ta phát hiện ra những câu chuyện và mối quan hệ phức tạp theo thời gian, không hồi kết cộng thêm khá nhiều nhân vật được miêu tả là "nhìn vậy mà không phải vậy".
Chỉ sau Nữ hoàng Elizabeth, người phụ nữ được chú ý nhất nhì Hoàng gia Anh là Vương phi Kate Middleton. Nhìn vào cô ấy, người ngoài thầm ngưỡng mộ một tình yêu cổ tích giữa hoàng tử và Lọ Lem hiện đại, một gia đình như trong mơ với ba, một thần tượng thời trang trong lòng tất cả các chị em phụ nữ, một người mẹ có cách dạy con khiến nhiều phụ nữ khác học tập…
Tuy nhiên, ở nàng Công nương này, người ta cho còn có một mối tơ vò phức tạp khác, đó là mối quan hệ chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió với người mẹ kế của chồng, Vương hậu Camilla Parker-Bowles. Thế nhưng, mọi chuyện dường như không phải vậy. Hôm 17/9, khi cùng các thành viên cấp cao nhất của Hoàng gia gặp gỡ quan chức Khối thịnh vượng chung, Kate dành nhiều thời gian để trò chuyện với mẹ kế của chồng, bà Camilla.
Tại bữa trưa đặc biệt ở Điện Buckingham, tn Vương phi xứ Wales (phải) thể hiện sự nồng nhiệt khi gặp Vương hậu Camilla. Nữ công tước xứ Cornwall, Kate Middleton, mặc váy đen dài đến mắt cá chân, đeo vòng cổ, vòng tay và bông tai ngọc trai trong buổi tiếp đón các quan chức cấp cao đến từ các nước thuộc Khối thịnh vượng chung.
Giữa khán phòng của cung điện, cặp mẹ chồng - nàng dâu Hoàng gia Anh cùng hàn huyên.
Sau đó, việc giúp tân vương và Hoàng thân xứ Wales tiếp đón quan khách cho thấy họ vẫn không quên thực hiện bổn phận của mình.
Trước lễ tang lịch sử của Nữ hoàng ngày 19/9, sự kiện này là tiền đề cho "lễ đón thế kỷ" ngày 18/9, nơi chứng kiến 500 nhà lãnh đạo thế giới, tổng thống và hoàng gia tập trung tại cung điện để vinh danh bà.
Kate tự tin đặt tay lên cánh tay toàn quyền Saint Lucia Cyril Errol Melchiades Charles trong lúc trò chuyện với ông.
Những tên tuổi lớn có mặt trong bữa trưa đặc biệt này gồm có Toàn quyền Antigua và Barbuda, Australia, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, New Zealand, Papua New Guinea, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Quần đảo Solomon và Tuvalu...
Khi Vua Charles trò chuyện với quan khách, Kate chăm chú lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ.
Trong khi chồng Kate ở phía sau đang thực hiện bổn phận của anh, cô trao đổi với Toàn quyền Saint Lucia.
Trong lúc tiếp đón các quan khách, tân vương phi 41 tuổi thể hiện vị thế chủ nhà và sự tự tin.
Vợ chồng Vua Charles III, các em và con cháu của ông đều bận rộn với nhiều sự kiện, nghi thức diễn ra liên tục hơn một tuần qua để chuẩn bị cho lễ quốc tang của Nữ hoàng.