Tòa án với công dân
Vấn đề và Sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Nhịp cầu công lý
Công lý và đời sống
Media
người đàn ông
Người đàn ông bị bắt giữ khi gây rối ở trụ sở công an xã
Ngày 12/6, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Đình Dũng (SN 1995, trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Pháp luật
Người đàn ông được thuê vận chuyển ma túy với giá 10 triệu đồng
Bước đầu, đối tượng khai tên là Nênh Sồng (40 tuổi, quốc tịch Lào), số viên nén trên là ma túy tổng hợp. Nênh Sồng cho biết, được một người đàn ông không rõ danh tính ở Lào thuê vận chuyển số ma túy với giá 10 triệu đồng.
Triệu tập người đàn ông lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 6
Cơ quan chức năng ghi nhận người này có dấu hiệu vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng như: không đội mũ bảo hiểm, cố tình che lấp biển kiểm soát, không đi bên phải đường, lạng lách đánh võng, tạt đầu ô tô và người đi đường theo hướng ngược lại.
Sự “già mồm” của người đàn ông buôn ma túy
Thỉnh thoảng Lê Văn Bốn cố tình im lặng không đáp lại câu hỏi của HĐXX với suy nghĩ không nói không sai, nói nhiều sai nhiều, im lặng chính là không liên quan. Bốn đâu biết, chính sự “không thành khẩn” này đã “góp phần” không để lại cho y cơ hội sống.
Lừa 3 người đàn ông, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng
Dáng người nhỏ, gương mặt bình thản suốt phiên xử khiến ít ai ngờ thiếu phụ trẻ ấy đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.
Vận chuyển “cái chết trắng” người đàn ông miền núi không có ngày về
Dềnh Bá Lỉa buông thỏng hai tay, thở hắt ra đầy tuyệt vọng. Vách tường Lỉa cố xây dựng trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ khi nghe HĐXX tuyên mình án tử.
Phút “cả giận mất khôn” của người đàn ông thiện tính
Hít một hơi thật mạnh vào khoang phổi, cố là để đè nén lại cơn giận nhưng Đinh Văn Lực chỉ cảm thấy- cảm giác phiền lòng nóng nảy như có lửa trong phổi rất lâu vẫn không tan đi. Đó cũng chính là lý do khiến bây giờ Lực vô cùng hối hận từ một phút mất khôn vì cả giận…
Người đàn ông nhận án tử và sự cô độc ngày ra tòa
Sau khi chắc chắn nhận án tử hình, Đỗ Xuân Hiếu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lúc lơ đãng lại lộ rõ sự mất mát, cảm giác bị người khác vứt bỏ, bị thế giới quay lưng… tràn ra cả ngoài không cách nào che đậy.
Lời giảo biện của người đàn ông vào tù ở tuổi xế bóng
“Nhân duyên”, “cơ duyên”, “sám hối”… Nguyễn Công Văn cố tình dùng đi dùng lại thật nhiều lần để chứng tỏ bản thân là một “người con của Phật”, là một tu sĩ thực thụ. Không ai khẳng định bao nhiêu trong đó là sự thật, chỉ biết rằng suốt 16 năm ấy, ông đã chọn cách “ẩn mình” trong chùa để… trốn nã.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO