Ngọc Mai: 'Anh Quốc Nghiệp nói sự thông minh nhất của tôi là lấy được anh ấy'

Hạ Tú| 21/11/2022 16:06

Quán quân của The Masked Singer Vietnam mùa đầu tiên là ca sĩ Ngọc Mai đã có những chia sẻ về những câu chuyện bên lề khi tham gia chương trình và cả về ông xã.

Chào Ngọc Mai, khoảng thời gian trước khi chị tham gia The Mask Singer, chị ở nhà nhìn chồng đi diễn, trong khi bản thân chị cũng là một ca sĩ mà không được đi diễn. Chị cảm thấy như thế nào?

Đó là do tôi chọn. Mỗi thời điểm, tôi sẽ chọn cái gì đó quan trọng để sắp xếp. Tôi biết được rằng nghề của tôi dài hơn chồng, nghề của anh ấy có tuổi nghề giới hạn. Hát sẽ là đường dài nếu như dòng nhạc mình khó nhưng dòng nhạc của tôi sẽ lâu bền hơn. Tôi biết được con đường mình đi hơi khó, tuổi nghề mình như vậy nên tôi ngừng lại để ông xã mình tỏa sáng nhất.

Thời điểm đó mọi người chưa biết nhiều về chị. Chỉ biết chị dựa vào danh tiếng của chồng. Chị đối diện với cảm xúc của chị như thế nào?

Đó chỉ là số ít, trong khoảng thời gian hoạt động rất nhiều người biết tôi, có phân khúc khán giả rất riêng. Chính những khán giả đó đã nuôi dưỡng tôi, vẫn tồn tại động viên tôi, có những nơi hát riêng biệt, không đại chúng. Không hẳn tôi bị những lời kia đâu, ai không biết sẽ không biết, ai biết sẽ rất biết.

Chị có bị chạnh lòng khi nghe những lời như vậy không?

Có đôi lúc chạnh lòng nhưng may mắn tôi chuyển hướng những suy nghĩ của mình. Con đường học hành của tôi đã xong hết, tôi không nổi tiếng về mặt xã hội nhưng trong giới ai cũng biết tôi được huy chương vàng bạc trong âm nhạc rất nhiều. Đó là những cái tôi tự động viên mình, mình vẫn tồn tại, vẫn làm nghề nhưng theo một cách khác.

ca sĩ Ngọc Mai, sao Việt

ca sĩ Ngọc Mai, sao Việt

ca sĩ Ngọc Mai, sao Việt

Ông xã chị động viên chị như thế nào?

Ông xã đã quen với cường độ áp lực đi thi, bản thân tôi đi rất nhiều cuộc thi nhưng chưa phải cuộc thi của đại chúng. Tôi hiểu được rằng thắng thua không áp lực, tôi chỉ mong muốn làm sao vào được vòng được giải thương. Tôi chỉ nghĩ như vậy nên rất thoải mái vì ai cũng sẽ có giọng hay. Nếu như phải nói nhất nhì không có công bằng vì mascot nào cũng có phân khúc khán giả riêng biệt, hát hay, do sự biến hóa hay may mắn sẽ được đi tiếp. Không phải vì hay hoặc dở bị loại hoặc vào trong, chương trình hoàn toàn không phải như vậy, đem lại sự thú vị cho khán giả. Áp lực thi nó phải khác hơn nữa.

Sau khi công bố kết quả, người chiến thắng không phải một diva?

Tôi không nghĩ chiến thắng diva, tôi đã là tượng đài. Số phiếu tôi hơn có nghĩa tôi may mắn, tôi không đặt nặng tôi chiến thắng diva. Chiến thắng hay không chiến thắng diva không quan trọng. Thời gian thi cùng với nhau chị em đã giúp đỡ nhau rất nhiều thậm chí ai được như thế này thế kia rất mừng. Tôi không đặt nặng chuyện thắng thua, tôi đã có thời gian diễn rất dài. Tôi nghĩ khán giả cũng rất ưu ái

Sức ảnh hưởng của ông xã giúp chị như thế nào khi tham gia chương trình The Mask Singer?

Ông xã tôi đỡ đần rất nhiều, động viên nói không sao. Đôi khi vẫn có sự cản trở, khi đi tập vẫn lo con cái, đi quay về khuya rất chạnh lòng, sức khỏe tôi không cho phép. Trước đêm chung kết, tôi bệnh nằm liệt, ông xã phải dìu tôi lên sân khấu, không biết sao tôi có thể hát được. Khi quay mọi người không thấy điều đó, trên sân khấu tiếp trà đường cho tôi liên tục để tôi nói chuyện được. Thật sự tôi không đứng vững, phải có người đỡ. Khi tôi tham gia ông xã phải chăm con, chăm vợ, áp lực tôi đi thi chung kết rất là nhiều thứ. Nhưng tôi nghĩ giống như sự kì diệu, đeo mặt nạ vô không biết sức lực đâu ra tôi có thể hát, cởi ra mệt lại.

Có bao giờ chị nghĩ đó là điều mà anh Quốc Nghiệp phải trả lại khoảng thời gian anh ấy đi thi quốc tế chị phải ở nhà chăm con không?

Hồi đó cực hơn nhiều, bây giờ đỡ hơn nhiều. Con cái đã vào nếp, tôi nghĩ vợ chồng phải đỡ đần nhau, ở nhà không có người giúp việc vì muốn gia đình có được không gian riêng mặc dù cực một chút nhưng tình cảm gia đình sẽ khắng khít, có trách nhiệm lẫn nhau. Tôi truyền cảm hứng cho mọi người, đừng nghĩ khi theo sự nghiệp sẽ bỏ gia đình, gia đình chỉ có một. Tôi sẽ biết trước cái gì làm trước, làm sau, thời điểm có gì sắp xếp được. Như tôi muốn dạy học trò nhưng vẫn bận gia đình tôi đã thuê phòng sát bên nhà, có thể giờ nghỉ giải lao, nghỉ trưa về chăm sóc gia đình. Có những giờ cụ thể, tôi tự viết lên câu chuyện phù hợp với cuộc sống của mình, đừng để cái gì dẫn dắt mình cả. Kể cả bạn là bỉm sữa, bận bịu trong công việc, chúng ta phải nên yêu thương mình để cuộc sống mình ổn định.

Hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, thời gian nhường bước cho nhau để cùng nhau phát triển đối với chị có khó không?

Tôi chia rất rõ ràng, anh Quốc Nghiệp tuổi xiếc có giới hạn. Bây giờ, anh trở về để hậu thuẫn, con cái đã đi học, mẹ đi dạy, cuộc sống rất bình thường, bình dị. Mọi sự tôi đã sắp xếp, tất cả những gì trong cuộc sống xảy ra tôi đều được biết vì mình muốn nên biết, những điều vô thường xảy ra tôi không nói. Tất cả công việc tôi nhận, sướng khổ là do mình, cân bằng như thế nào là cách lựa chọn của mỗi người.

Anh Quốc Nghiệp có câu cảnh cáo quản lý đi đâu cũng phải canh vợ, quan sát việc ăn mặc của vợ. Chị có bị áp lực không?

Tôi quen nên thấy bình thường. Bộ hình hiện tại hơi táo bạo đối với tôi, tôi phải đi hỏi học trò vì tôi không tự tin. Anh ấy phải duyệt mới được nhưng duyệt rồi tôi vẫn cảm thấy không ổn. Lâu lâu phải đổi mới 1 tí để tự tin hơn nhưng bản thân tôi đã quen. Đi đâu xa cũng phải đặt vé cho anh ấy đi cùng.

Khi chị đi diễn, chồng chị sẽ theo phía sau. Với một số khán không tinh tế sẽ nói anh ấy là một người chồng lúc nào cũng đi theo vợ, núp bóng vợ. Bản thân chị có nghĩ đến trường hợp đó không?

Mọi người biết anh ấy đã có chỗ đứng nhất định, đã lo hết cho gia đình. Nếu như anh ấy làm cu li cho vợ xứng đáng, anh ấy đã làm tròn vai trước đó, bây giờ anh làm tiếp vai mới. Đó là do suy nghĩ của mọi người, hạnh phúc của tôi, họ nói gì kệ họ. Tôi quan trọng mình trước, hạnh phúc của tôi, tôi phải giữ gìn, chỉ nghe thế gian sao giữ được. Quan điểm của hai vợ chồng tôi sẽ làm gì thấy phù hợp, an yên trước mới đem an yên đến cho mọi người. Mình chộn rộn làm sao mang an yên đến cho mọi người. Cuộc sống của 2 vợ chồng vô cùng đơn giản, không cần 1 lời nói nào có thể làm xáo động tinh thần, những cái tiêu cực sẽ né, cho ra khỏi cuộc đời mình.

ca sĩ Ngọc Mai, sao Việt

ca sĩ Ngọc Mai, sao Việt

Sau 7 năm về chung một nhà, chị có mong cầu một đám cưới hoành tráng không?

Hoành tráng hay không tôi vẫn chưa biết vì đôi với tôi sẽ không hoành tráng, gu của tôi chỉ là những người thân thiết. Tôi đã có 3 bộ hình cưới từ hồi niềng răng lần 2 và giờ niềng răng lần 3. Thời đại này đã khác, không như xưa miễn sao mình sống hạnh phúc với nhau là được. Thật ra gia đình có làm lễ nhỏ, chuyện với quan khách ngày nào tổ chức cũng được. Đó là sự ra mắt mời bạn bè đến chung vui. Bây giờ rõ ràng mọi người đang chứng kiến sự hạnh phúc của tôi. Nhà tôi không bị bó chặt vào ngôn từ, không để ngôn từ nào dẫn dắt hết. Tất cả những cảm xúc của con người, mình cảm nhận nó đầy đủ nó sẽ đầy đủ.

Có bao giờ chị hỏi anh Quốc Nghiệp muốn làm đám cưới không? Bản thân người đàn ông rất tâm lý muốn thấy vợ mình mặc áo cưới bước lên lễ đường. Anh ấy có chia sẻ như thế nào?

Anh ấy rất muốn 2 đứa con cầm váy mẹ lên lễ đường. Bây giờ anh ấy chưa muốn cưới vì muốn tôi đẻ tiếp. Nếu mà đẻ nữa biết bao giờ mới cưới, tôi mập lên rồi ốm lại. Bây giờ mà đẻ nữa không làm việc được, lúc nào anh ấy cũng mong muốn như vậy. Con cái tôi để tùy duyên.

Chị có kế hoạch 2023 có con, nếu vỡ kế hoạch chị sẽ tiếp tục sự nghiệp tiếp. Có phải vậy không?

Sự nghiệp tôi luôn đeo đuổi vì sự nghiệp chính của tôi bây giờ vẫn là giảng dạy. Đó là kế hoạch của anh Quốc Nghiệp, tôi không chịu, tự nhiên đang sướng bắt tôi phải sinh con. Trong giai đoạn tới sẽ lựa chọn, cảm thấy chưa phù hợp vì con chưa lớn hẳn, chăm sóc con rất mệt, không có người giúp việc, phải kèm cặp con học. Sinh 1 em bé phải có trách nhiệm rất nhiều không đơn giản.

Tôi không hiểu sao có tin đồn tôi mang thai lần ba. Một ngày tôi thấy mọi người cứ đỡ tôi rất nhẹ nhàng làm tôi bất ngờ. Tuy nhiên, tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Khi nào có tin vui, tôi sẽ báo.

Chị có phải là người hay ghen không?

Tôi quá kỹ, bữa nay đã bớt rồi. Phụ nữ nào mà không ghen, tôi đã quán triệt những hó hé đầu tiên khi yêu. Tôi đã chia sẻ rất nhiều trước đó, mỗi người sẽ có suy nghĩ, cách riêng. Tôi cắt ngay từ bước đầu tiên. Như Facebook tôi cũng trả lời, đọc tin nhắn nên sẽ không có gì.

Điện thoại của chồng chị có quản lý không?

Không quản lý nhưng tôi có thể vào lúc nào mình thích. Hai vợ chồng không có quan trọng chuyện đó. Nhà tôi không có riêng tư được.

Chị có chia sẻ nhà có gắn nhiều camera phải không, bây giờ vẫn còn phải không?

Bây giờ vẫn còn. Cũng vui vì đi đâu cũng cảm giác gia đình ở bên canh. Có một cái đơn giản tôi dạy con qua camera, đôi khi đứa trẻ đến tuổi nói xạo, tôi không biết tin ai sẽ đi coi camera. Đừng nghĩ sẽ bị kiểm soát, hãy nghĩ đến mặt tích cực của nó.

Có bao giờ chị phát hiện chồng chị nói không đúng sự thật từ camera không?

Không. Khi anh Quốc Nghiệp nói không đúng sự thật mặt của anh ấy hơi ngơ ngơ ngáo ngáo. Tôi biết được tâm lý, tôi đọc tâm lý rất lẹ. Thâm chí học trò nói 1 câu tôi biết được bạn đó bị gì. Tôi bị mê về giọng nói, âm thanh, giọng hát, MC nói hay 1 giọng hát tôi thấu hiểu được tâm can của người đó như thế nào. Tôi không tự hào về điều đó, tôi dạy quá nhiều người nên có 1 đúc kết rất chung, không thể giấu được.

Bé trai của chị có khiếu giống ba, chị có ủng hộ bé không?

Bé nào cũng có khiếu giống ba. Tất cả mọi thứ tôi đều do con lựa chọn con đường. Cả nhà tôi không ai theo nghề chuyện nghiệp, tôi vẫn tôn trọng quyết định của con. Mình sinh con ra và nó có cuộc đời của nó.

Nghề xiếc nguy hiểm như vậy, chị có nghĩ sẽ định hướng cho con theo một nghề hát, an toàn, nhẹ nhàng hơn không?

Tôi đã chia sẻ không có định hướng vì tập xiếc theo khả năng của cháu nhưng đó là 1 bộ môn nghệ thuật để cho cháu được rèn luyện. Nhờ tập xiếc như vậy học thể dục trên trường rất tốt. Cháu phát triển về thể lực nên tôi khuyến khích không phải hướng con đi chuyên nghiệp. Tôi không có quyền quyết định, để con quyết định, con phải sống cuộc đời của con.

Có bao giờ anh chị cãi nhau trong chuyện dạy con không?

Anh Quốc Nghiệp bảo sao cứ bắt con học hoài vậy, ngày xưa anh ấy có học gì đâu vẫn tốt. Tôi nói con khác anh khác. Ngày xưa truyền thông đại chúng anh ấy không nói được, tôi dạy anh ấy nói giờ anh ấy cướp lời tôi luôn.

Đâu là lúc 2 anh chị mâu thuẫn căng thẳng nhất?

Ngày nào cũng có cái này cái khác, khi nào làm việc mệt mỏi chuyện nhỏ cũng thành căng thẳng. Căng thẳng hay không là do mình, tôi cũng rút được kinh nghiệm khi nào căng thẳng sẽ nghĩ trong tâm biết ơn. Có những cái luyện tập, khi dịch anh ấy bị stress rất nhiều, tôi có thiền tập nên phải xoay chuyển tâm lý anh ấy. Bây giờ anh ấy cũng ngộ ra được.

ca sĩ Ngọc Mai, sao Việt

ca sĩ Ngọc Mai, sao Việt

ca sĩ Ngọc Mai, sao Việt

Lúc phỏng vấn anh ấy có chia sẻ là người sợ vợ, chị có dữ không?

Ngày xưa tôi sợ anh ấy nên tôi rất thích sen, lùi 1 bước tiến 10 bước. Bây giờ, anh Quốc Nghiệp đã trở thành phiên bản khác trước đó. Ai nhìn mặt tích cực thì tốt tiêu cực thì nói anh rất sợ vợ, sợ vợ cũng được không có gì sai. Như ngày xưa có những suy nghĩ khác, để cân đối lẫn nhau miễn sao sống cuộc đời không ảnh hưởng ai, lợi mình và lợi người mới làm, đó là quy tắc của gia đình. Kể cả chuyện đi hát làm nghề, chỉ vơ vét về mình đừng bao giờ mơ thành công.

Chị có nghĩ mình là một người giỏi trong thay đổi người chồng không?

Anh Quốc Nghiệp nói sự thông minh nhất của tôi là lấy được anh ấy. Bây giờ dành lại cho anh ấy cũng rất thông minh khi lấy tôi. Đó là tố chất người ta có sẵn, tôi chỉ khơi dậy cái đó. Thực tế ai cũng có sẵn hạt giống, nhưng hạt giống được tưới bằng nước thiện lành sẽ nở lên một bông hoa, còn không được tưới sẽ mãi như vậy. Tôi thấy được điều đó trong anh ấy mới yêu và lấy anh ấy.

Nghệ sĩ phải gác đi thời gian làm vợ làm mẹ để bước lên sân khấu. Bản thân chị có áp lực việc đó không?

Bây giờ họ phải làm rất nhiều việc để tỏa sáng trên sân khấu. Tôi may mắn khi trải qua hành trình trau chuốt về mặt học thuật, đã có bạn bè hỗ trợ về hình ảnh, nó luôn ở trong tâm của tôi, không có gì khó khăn. Nếu tôi không làm mẹ, có thể tự tay làm hết. Chúng tôi sống rất bình yên, nếu tôi muốn giúp đỡ nhiều người, chia sẻ tiếng hát của mình. Khi đi dạy tôi đã không lấy học phí, tôi lo cho tương lai con của mình tương lai để làm sản phẩm âm nhạc vì vậy phải có những gì để kiếm ra tiền. Nhưng tôi không phải đi diễn quá nhiều, chọn những gì phù hợp.

Chị chia sẻ chị đã dạy học trò mình rất nhiều. Bên cạnh đó có một người học trò làm page, page đã có những toxic. Không biết chị có muốn nói page đó gắn với tên chị không?

Tất cả mọi người đã theo dõi page đó rất lâu, có thấy được toxic đó có giảm không? Cái gì cũng phải có thời gian, nếu như không có page không biết Ngọc Mai là ai. Bạn đồng hành luôn có mặt tốt và chưa tốt, hãy cho 1 cơ hội để hiểu họ hơn. Khi chuyển hóa 1 con người, chuyển hóa sự chuyển mình. Đôi khi có những khúc mắt sẽ có những hóa giải. Tôi không thích nói ca sĩ nào bị tấn công trên mạng vì điều đó rất kinh khủng. Nhưng đối với ca sĩ phải học tính khiêm nhường. Bản thân tôi cũng vậy vì khi bị cái gì đó bản thân phải khiêm nhườm. Ai cũng có phân khúc rất riêng của mình, khán giả ủng hộ mình rất nhiều từ điều đó. Không có thời gian với những điều tiêu cực nên tôi khuyên những bạn ca sĩ không chỗ này thì chỗ khác page này page khác. Rõ ràng page đó gây ảnh hướng lớn đến với cộng đồng, khi chia sẻ cái gì đó rất đông đảo người theo dõi. Bạn đó cũng nổi vì để xây dựng không phải đơn giản. Cái giỏi đó mình hướng bạn đến con đường tốt, học sẽ làm tốt cho xã hội. Sự chuyển hóa đó phải có từng bước như bạn đó nói gì tiêu cực, mọi người nói toxic, mọi người sẽ bị tổn thương. Tôi không thao túng ai nhưng nếu tôi trong trường hợp ca sĩ đó, tôi nhìn nhận được lộ trình hóa giải như thế nào, liên lạc hỏi mình sai như thế nào hoặc ca sĩ đó nhắn với page để giải thích. Ca sĩ trả treo với page rất kỳ cục, page đánh 1 ca sĩ cũng kỳ cục. Rõ rằng họ vẫn tôn trọng những giá trị đang có. Nếu page đó toxic với tất cả, mọi người quan tâm họ đã làm rất tốt. Ngày xưa năng lượng tiêu thụ page đó 100 bây giờ là 50, phải nhìn sự tốt của họ. Con người hãy nhìn mặt tích cực, chắc chắn sắp tới họ sẽ bằng 40 - 30. Lúc đó đang thay đổi sẽ không ai quan tâm nữa. Hãy cho họ cơ hội.

Cảm ơn Ngọc Mai về buổi trò chuyện này!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngọc Mai: 'Anh Quốc Nghiệp nói sự thông minh nhất của tôi là lấy được anh ấy'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO