Tòa án với công dân
Vấn đề và Sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Nhịp cầu công lý
Công lý và đời sống
Media
Nghĩa trang Việt – Lào
Xứng đáng với những gì cha anh để lại
Chiều cuối tháng Bảy, nắng đã dịu. Gió từ dãy Trường Sơn lặng lẽ thổi qua những hàng thông xanh, mang theo hương cỏ, hương đất và cả những ký ức chưa bao giờ ngủ yên. Đứng giữa mênh mang núi rừng, giữa Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - nơi hơn 11.000 người con ưu tú của Tổ quốc đang yên nghỉ sau những năm tháng chiến đấu, hy sinh trên đất nước bạn Lào - trong lòng tôi dâng lên biết bao cảm xúc.
Xã hội
Khép lại hành trình, còn mãi những điều ở lại
Có những chuyến đi được tính bằng số ki-lô-mét đã qua, nhưng cũng có những chuyến đi được đong đếm bằng những cảm xúc còn ở lại trong mỗi người. Hành trình "Công lý và Trái tim" năm 2026 của Đoàn công tác Báo Công lý là một hành trình như thế.
Hành trình tri ân - về miền đất lửa
Mỗi dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ, đoàn cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo Công lý lại có chuyến hành hương về miền đất thép trong chiến tranh để dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ và tặng quà cho thân nhân các gia đình Thương binh liệt sỹ. Trong những ngày tháng Bảy rực nắng, hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày TBLS. Đoàn công tác Báo Công lý do đồng chí Trần Đức Vinh - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã đặt chân tới các tỉnh miền Trung.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO