Tòa án với công dân
Vấn đề và Sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Nhịp cầu công lý
Công lý và đời sống
Media
Hối hận
Hối hận của tài xế đâm chết ba mẹ con
Thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn, tài xế Quân đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ba mẹ con tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn để lại nỗi đau quá lớn cho người chồng trẻ và sự hối hận sẽ đeo bám nam tài xế đến hết đời.
Đời sống
Đắng tình phụ tử sau cơn nóng giận
Đứng trước bục khai báo, ông nói những lời đầy chua chát trong nỗi uất nghẹn, cuộc đời khiến tôi hai lần hối hận, một là sinh con ra không dạy dỗ được nên người và hai là không kiềm chế được bản thân đã giết chết con mình…
Hối hận của nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn học cùng lớp
Vốn là bạn bè chơi với nhau, lại học cùng lớp nên mối quan hệ giữa V. và H. rất thân thiết. Nhưng rồi, chỉ vì mâu thuẫn việc nói chuyện riêng trong lớp mà V. đã cầm dao đâm vào bụng bạn. Dù sau đó, đôi bạn ấy đã làm hòa với nhau, nhưng V. vẫn phải trả giá cho hành vi giết người.
Nước mắt hối hận của thầy giáo đẩy hàng xóm tử vong
Giữa bị cáo và bị hại là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Do liên tục bị hàng xóm xúc phạm nghề nghiệp, danh dự nên Trì đã xô ngã người này tử vong. Ngày ra tòa, thầy giáo phạm tội giết người liên tục bật khóc, hối hận.
Phút “cả giận mất khôn” của người đàn ông thiện tính
Hít một hơi thật mạnh vào khoang phổi, cố là để đè nén lại cơn giận nhưng Đinh Văn Lực chỉ cảm thấy- cảm giác phiền lòng nóng nảy như có lửa trong phổi rất lâu vẫn không tan đi. Đó cũng chính là lý do khiến bây giờ Lực vô cùng hối hận từ một phút mất khôn vì cả giận…
Khi nghĩa cạn, tình phai…
Những lời hối hận của Nguyễn Mạnh Đức khiến nghe xuôi tai nhưng để lại cảm giác nặng nề, ngột ngạt. Bởi nếu có đủ yêu, đủ thương, thì chữ duyên phận kia chẳng thể vì một cơn nóng giận mà làm cho đứt đoạn…
Cuộc “hồi hương” bất đắc dĩ sau 16 năm trốn nã
Khi hội đồng xét xử nói đến hành vi trốn nã, Khun Văn Dương lặng đi mấy giây rồi ngậm ngùi trả lời, khi hay tin anh trai bị bắt, bị cáo không nghĩ được gì nhiều nên cứ thế bỏ trốn sang Lào cho đến khi bị công an bắt vào cuối năm 2021. Bị cáo cảm thấy vô cùng hối hận.
Niềm tin Công lý: Bản án tử và sự hối hận muộn màng
Trong những câu chuyện đau lòng, nhiều người vẫn biện minh: “Tôi làm vậy vì quá yêu!”. Các chuyên gia trong chương trình Niềm tin Công lý đã phân tích: Sự thật tình yêu chưa bao giờ là lý do để giết hại người mình thương. Nếu tình yêu là sự bao dung, thì bạo lực là dấu hiệu của lòng ích kỷ. Nếu tình yêu là tôn trọng, thì ghen tuông mù quáng là phản bội lại chính điều thiêng liêng ấy.
Niềm tin Công lý: Bản án tử và sự hối hận muộn màng
Giết người vì yêu” nghe tưởng phi lý, nhưng lại là sự thật đầy ám ảnh giữa đời thường. Khi tình yêu đánh mất sự tôn trọng và nhường chỗ cho ghen tuông mù quáng sẽ là khởi đầu cho bi kịch. Câu chuyện giữa K. và H., một mối tình học trò từng đẹp đẽ đã kết thúc bằng cái chết đau lòng. Một tình huống như lời cảnh tỉnh cho những trái tim yêu không còn tỉnh táo.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO