Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã đến Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam để xem buổi hợp luyện diễu binh cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9. Không khí hào hùng, trang nghiêm pha lẫn niềm tự hào dân tộc đã lan tỏa khắp nơi đây.
Từ 7 giờ sáng, nhiều người dân Thủ đô đã có mặt tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam để xem buổi hợp luyện diễu binh cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9. Dù thời tiết oi ả, nắng gắt, nhưng ai nấy đều phấn khởi, kiên nhẫn đứng chờ, mong muốn được tận mắt chứng kiến những đội hình diễu binh hùng tráng.
Chị Trần Thu Hằng (42 tuổi, quận Ba Đình) chia sẻ: "Tôi đưa hai con nhỏ đi từ sáng sớm. Đây là dịp để các cháu hiểu hơn về truyền thống dân tộc, lòng yêu nước. Khi thấy các đoàn quân bước đều, đồng loạt hô vang, cả gia đình tôi đều xúc động."
Hơn 7.400 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Sự kiện diễn ra tại ba khu vực gồm Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội. Quân đội có 27 khối đi và 11 khối đứng với tổng số 7.413 quân nhân góp mặt.
Tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nhiều người dân đã tập trung tại đây để theo dõi buổi hợp luyện cụm các khối quân đội.
Các khối tập luyện diễu binh tại khu vực này gồm 3.200 người, gồm nhiều khối như khối hải quân, khối phòng không không quân, khối bộ đội biên phòng, khối tác chiến điện tử, khối chiến sĩ đặc nhiệm, khối tác chiến không gian mạng…
Bên cạnh đó tham gia diễu binh dịp Quốc khánh 2/9 lần này có khối dưới nước với sự hiện diện của tàu ngầm, tàu nổi của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng,...
Anh Nguyễn Văn Hùng (quận Tây Hồ), một cựu chiến binh từng tham gia diễu binh năm 1985, xúc động nói: "Dù đã trải qua nhiều năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy các đoàn quân diễu hành là tim tôi lại rộn ràng. Tự hào vì truyền thống anh hùng vẫn được tiếp nối."
Các lực lượng tham gia hợp luyện gồm bộ đội chủ lực, công an nhân dân, dân quân tự vệ, học sinh, sinh viên... đồng loạt diễu hành trong đội hình chỉnh tề, trang phục nghiêm trang, biểu thị ý chí kiên cường và niềm tin sắt son với Đảng, với Tổ quốc.
Không ít người dân đã không giấu được nước mắt khi thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa tiếng nhạc hào hùng và bước chân đều tăm tắp của các chiến sĩ. Những tràng vỗ tay vang lên không ngớt mỗi khi một đội hình đi qua, như lời tri ân, lời cổ vũ chân thành từ nhân dân gửi đến các lực lượng.
Buổi hợp luyện hôm nay không chỉ là một bước chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sắp tới, mà còn là dịp để người dân sống lại không khí hào hùng của dân tộc trong suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Trong bối cảnh cả nước đang hướng đến mốc son lịch sử 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những buổi hợp luyện như thế này không chỉ là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nghi thức, mà còn là dịp để hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào sức mạnh quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong những ngày tới, các buổi hợp luyện sẽ tiếp tục diễn ra và mở cửa cho người dân và du khách đến theo dõi theo đúng hướng dẫn. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam hiện phục vụ tuyến xe buýt số 107 (Kim Mã – Đồng Mô), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ Hà Nội và các tỉnh lân cận về tham quan và theo dõi hoạt động diễu binh.