Vấn đề và Sự kiện
Xã hội
Tòa án với công dân
Kinh tế
Diễn đàn pháp lý
Nhịp cầu công lý
Án lệ - Văn bản
Phòng chống tham nhũng
Tìm hiểu pháp luật
Vấn đề và Sự kiện
Trong nước
Quốc tế
Xã hội
Đời sống
An toàn giao thông
Thế giới
Công nghệ
Môi trường
Tòa án với công dân
Sự kiện
Tòa án địa phương
Vinh danh thẩm phán
Kinh tế
Bất động sản
Doanh nghiệp
Chuyển động thị trường
Sản phẩm tiêu dùng
Diễn đàn pháp lý
Nhịp cầu công lý
Hộp thư bạn đọc
Điều tra - Bạn đọc
Phản hồi
Án lệ - Văn bản
Công khai án lệ
Thông báo
Phòng chống tham nhũng
Tìm hiểu pháp luật
Tư vấn
Tin tức
Phía sau bản án
Tòa tuyên án
Câu chuyện pháp đình
Hoàn lương
Podcast
Bản tin
Phóng sự gương sáng
Giải đáp pháp luật
Radio pháp đình
Y tế - Giáo dục
Y tế
Giáo dục
Văn hóa - Giải trí
Pháp luật với văn hóa
Xem - Nghe - Đọc
Showbiz
Du lịch
Cải chính
ghen tuông mù quáng
Hồ sơ xét xử: Ghen tuông mù quáng và cái giá phải trả
Được coi là "gia vị” cần có trong tình yêu, nhưng đôi khi ghen tuông lại là nguyên nhân chính giết chết tình cảm và thậm chí là cướp đi sinh mạng của con người. Không ít vụ do cuồng ghen, ghen tuông mù quáng, các đối tượng đã tước đoạt mạng sống của người khác. Hàng loạt vụ án nghiêm trọng bắt nguồn từ sự ghen tuông liên tiếp xảy ra thời gian qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, lo lắng.
Tìm hiểu pháp luật
Hồ sơ xét xử: Ghen tuông mù quáng và những hậu quả đau lòng
(HSXX) - Chỉ vì ghen tuông mù quáng, bị cáo đã nhẫn tâm ra tay giết chính người mình yêu thương. Họ đã giết chết tình yêu, tước đi mạng sống của một con người, gây ra bao xót thương cho người ở lại. Người phạm tội tự đẩy bản thân vào vòng lao lý, dẫu có hối hận thì cũng chẳng làm người chết sống lại và hậu quả là những hệ lụy đau lòng.
Radio pháp đình: Khi ghen tuông làm mờ lý trí
Vốn nói, tình yêu khiến con người ta trở nên rộng lượng nhưng tình yêu cũng khiến con người ta hẹp hòi ích kỷ một cách đáng sợ. Sự thi vị của tình yêu đôi lúc được ví như liều thuốc, biết sử dụng sẽ là liều thuốc bổ, ngược lại chẳng khác nào liều thuốc độc khiến người ta trong phút chốc chẳng còn lại thứ gì. Nguyễn Chí Cường cũng vậy, thứ “gia vị” của tình yêu vì gắn với chữ “cuồng” mà anh ta đã phải trả giá.
Giết người vì ghen tuông mù quáng
CLY - Nghi ngờ người tình có tình cảm với người khác, người đàn ông 38 tuổi nổi máu ghen uống thuốc diệt cỏ, sau đó dùng búa và dao giết nạn nhân.
Radio pháp đình: Nỗi đau từ cuộc tình oan trái
CLY - Chỉ vì một phút rung động nhất thời mà kéo theo cả một đoạn tình cảm sai trái. Và sự sai trái ấy lại tiếp tục đẩy những người vô tội khác rơi vào tối tăm, đau khổ.
Ghen tuông mù quáng suýt đâm chết người yêu
CLY - Ngày 8/6, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Trí Cường (SN 2002, ngụ TP.HCM) 13 năm tù về tội “Giết người”.
Radio pháp đình: Lời xin lỗi của người chồng ham chơi
Võ Thị Ngọc Tình đã chấp nhận bỏ qua quá khứ bất hảo của Huỳnh Đình Tiến để nên nghĩa phu thê. Cô đã dành trọn tấm chân tình để đối đãi, để yêu thương nhưng thứ nhận lại chỉ có trái tim với nhiều vết xước.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO