Dù chưa nhận lời yêu nhưng bạn đồng nghiệp lại dễ dàng nhận lời vào nhà nghỉ với tôi

Tường San| 22/11/2022 15:30

Trong gần 2 tháng tán tỉnh Ly, tôi đã chi tiền rất mạnh tay. Tôi thường xuyên mua quà tặng người đẹp. Tuần nào cũng đưa bạn gái đi mua sắm. Dù cô ấy chưa đồng ý yêu nhưng vẫn chấp nhận vào nhà nghỉ với tôi.

Suốt một năm nay, bố mẹ thường xuyên gọi điện nhắc nhở chuyện lấy vợ. Mẹ bảo tôi năm nay đã 37 tuổi, không lấy vợ sớm sau này “cha già con mọn” thì khổ. Lần nào mẹ gọi điện cũng sụt sịt khóc làm tôi chịu không nổi và hứa cuối năm nay sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Nghe lời hứa chắc chắn của con trai, bố mẹ tôi tin lắm.

Hai tháng trước, tôi đã làm quen được với một em đồng nghiệp tên Ly, mới vào công ty làm. Nghe giọng nói dễ thương và gương mặt xinh xắn tôi đã thích ngay. Trong công ty tôi có nhiều người anh chàng chưa vợ, qua tìm hiểu, tôi biết có 4 anh chàng đang muốn tán tỉnh Ly.

Tôi bảo với mấy bạn đồng nghiệp nhường mối này cho tôi nhưng không ai chịu buông. Họ nói ai cũng có quyền tán tỉnh Ly, em ấy ưng ai thì chọn người ấy. Không muốn mất đi người con gái mình đã chấm, tôi quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

Trong gần 2 tháng tán tỉnh Ly, tôi đã chi tiền rất mạnh tay. Tôi thường xuyên mua quà tặng người đẹp. Tuần nào cũng đưa bạn gái đi mua sắm. Dù cô ấy chưa đồng ý yêu nhưng vẫn chấp nhận vào nhà nghỉ với tôi. Ly rất thành thạo trong vấn đề chăn gối khiến tôi có cảm giác như mất mát cái gì đó.

Tâm sự đàn ông, tâm sự tình yêu, bạn gái

Ảnh minh họa

Nhiều lúc cô ấy còn chê tôi "yếu", cần phải học hỏi nhiều. Những lúc đó mặt tôi đỏ bừng bừng, mới có 25 tuổi mà Ly lại mạnh miệng quá. Lúc tôi hỏi Ly đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông. Cô ấy khẳng định tôi là người thứ hai, còn tất cả chỉ là qua học hỏi trên mạng thôi.

Tuần vừa rồi, tôi ngỏ lời yêu lần thứ ba với Ly nhưng cô ấy chưa đồng ý, nói là vẫn thích ở giai đoạn tìm hiểu hơn. Cô ấy thích được chiều chuộng và khám phá đối phương. Khi đã xác định là người yêu của nhau rồi thì sẽ không còn lãng mạn và khát khao muốn chinh phục nữa.

Tôi hỏi Ly chúng tôi không phải là người yêu của nhau, tại sao lại vào nhà nghỉ với nhau mỗi ngày, làm như thế không sợ thiệt thòi sao. Ly nói là dù không yêu nhưng cô ấy vẫn thích được làm chuyện ấy với tôi. Lời nói của Ly làm tôi rùng mình, có cảm giác cô ấy đến với tôi chỉ để thỏa mãn nhu cầu chứ không yêu đương nghiêm túc.

Gần 2 tháng theo đuổi Ly, ngoài việc mất hết 400 triệu tiền tiết kiệm trong 8 năm dành dụm ra, tôi được ngủ với em mỗi đêm, còn lại tôi chẳng thu được gì cả. Dù Ly xinh đẹp, giọng nói dễ thương nhưng tôi thấy cô ấy không hợp là vợ tôi. Với tính cách phóng khoáng đó, tôi sợ cưới về rồi chẳng mấy cô ấy sẽ chán và cắm sừng đầy đầu chồng lúc nào không hay.

Bây giờ tôi mới hiểu về cách chọn vợ, không nhất thiết phải xinh đẹp. Điều quan trọng nhất là phải chọn nhân cách tốt, hợp với mình và có công việc. Từ đây đến cuối năm, tôi đang ra sức tìm vợ để giữ trọn lời hứa với bố mẹ để được ăn cái Tết yên lành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dù chưa nhận lời yêu nhưng bạn đồng nghiệp lại dễ dàng nhận lời vào nhà nghỉ với tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO