Câu chuyện pháp đình

Đắng tình phụ tử sau cơn nóng giận

Bá Mạnh 05/06/2023 - 13:40

Đứng trước bục khai báo, ông nói những lời đầy chua chát trong nỗi uất nghẹn, cuộc đời khiến tôi hai lần hối hận, một là sinh con ra không dạy dỗ được nên người và hai là không kiềm chế được bản thân đã giết chết con mình…

Bị cáo Dương Nam Hải (55 tuổi, trú thôn Thanh Sơn, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là con trai của bị cáo.

Ông Hải có hai người con, đứa lớn đã lập gia đình ra ở riêng, thi thoảng đưa cháu về nhờ vợ chồng ông trông giúp. Hôm xảy ra vụ việc đau lòng cũng vậy, do bận đi làm nên Dương Văn Hùng (30 tuổi, trú cùng thôn, là con trai của ông Hải) đưa cháu đang ốm về gửi ông bà chăm sóc.

Bữa cơm tối hôm đó (ngày 01/02), vợ chồng ông Hải cùng cháu nội đang ăn cơm tại nhà riêng thì có khách tới chơi nên ông Hải mời khách cùng ăn cơm và uống rượu.

Cũng lúc này, Hùng từ nhà mình đi xe máy qua thăm con trai, bữa cơm tối đang ngon bỗng nhiên đầy ái ngại khi Hùng tỏ thái độ cằn nhằn và cho rằng vợ chồng ông Hải cho cháu uống thuốc không đúng liều lượng, nên giữa hai cha con xảy ra mâu thuẫn.

“Lúc đó, bị cáo thấy buồn vì thái độ của con trai, nhà đang có khách, chuyện thuốc men cho cháu uống bị con trai cằn nhằn nên đã nói với con “Mày biết thì đi mua thuốc về cho cháu uống đi”. Không ngờ con trai lại hỗn hào đáp lại những lời văng tục…”, ông Hải khai tại tòa.

Hai cha con tiếp tục cãi vã, sự nóng giận chiếm hết lý trí của cả hai bằng những sự rồ dại để rồi sau đó kết thúc trong nỗi ân hận.

Hùng lấy đồ chơi của con mình, đồng thời tiến lại mâm cơm cầm ly uống rượu ném liên tiếp xuống nền nhà trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình và người khách tới chơi. Đó cũng chính là hành động bắt đầu cho chuỗi bi kịch tang thương, đắng tình phụ tử.

dang_tinh_phu_tu_sau_con_nong_gian-01.jpg
Bị cáo Dương Nam Hải tại phiên xử sơ thẩm

Ông Hải thấy con trai quá hỗn hào nên chạy ra sân vớ lấy cái cưa gỗ (loại cưa tay) để dọa đuổi Hùng về. Lúc này, giữa ông Hải và Hùng xảy ra việc giằng co với nhau. Do Hùng khỏe hơn nên đã xô ngã ông Hải, đồng thời lấy được cưa đánh liên tục, nhiều lần vào vùng đầu, lưng, tay, chân của cha mình.

Hùng chỉ dừng lại và rời đi trước sự can ngăn quyết liệt của mọi người.

Do bức xúc việc Dương Văn Hùng làm con mà có lời nói, hành động hỗn láo và đánh mình nên ông Hải chạy vào nhà lấy một con dao bầu đuổi theo để đánh Hùng bất chấp sự can ngăn của mọi người.

Quá trình đuổi theo đánh Hùng, ông Hải bị Hùng lấy một cái đòn gánh của nhà hàng xóm đánh lại. Ông Hải đã dùng dao đâm trúng con trai mình.

Khi mọi người đuổi tới kịp để can ngăn thì ông Hải nói “Tôi đã đâm trúng con trai rồi, nhờ mọi người đưa nó đi cấp cứu”.

Dương Văn Hùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đức Thọ nhưng do vết thương nặng, nên đến khoảng 04h ngày 02/02 thì tử vong.

Về phía ông Hải, sau khi đâm con trai đã về nhà kể lại cho vợ, sau đó đến Công an huyện Vũ Quang đầu thú. Bản thân ông Hải cũng bị thương tích 17% cơ thể do bị Hùng đánh.

Trong phút chốc, một gia đình trọn vẹn, giờ đây cháu nội của bị cáo phải chịu cảnh mồ côi cha, người con dâu phải chịu cảnh góa bụa khi tuổi đời còn quá trẻ, và chính vợ chồng ông phải chịu cảnh “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”…

“Suốt thời gian bị bắt và cho đến lúc này đây, bị cáo luôn đau nhói vì những dằn vặt, suy nghĩ về những gì đã qua. Rất nhiều đêm bị cáo không tài nào chợp mắt được, những hình ảnh về cái đêm kinh hoàng đó cứ ám ảnh lấy suy nghĩ của bị cáo. Sau tất cả mọi chuyện giờ có hối hận cũng đã quá trễ rồi. Chỉ trong một tích tắc mà chính tay bị cáo đã cướp đi mạng sống của con trai", ông Hải nghẹn ngào.

“Lúc nóng giận người nào bẻ thước mà đo? ở tuổi bị cáo hơn ai hết cần có sự điềm tĩnh, mẫu mực để làm gương. Bản thân bị cáo nếu bình tĩnh đã có thể lựa chọn được rất nhiều cách để không xảy ra tấn bi kịch như ngày hôm nay. Bị cáo đã quá coi thường pháp luật và tính mạng của người khác”, chủ tọa phiên tòa nghiêm nghị nói.

Nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo và bị hại là cha con nhưng vì những mâu thuẫn nhỏ, thiếu kiềm chế mà bị cáo đã giết chết con trai mình. Vì vậy cần phải nhận mức án tương xứng để răn đe và cảnh tỉnh chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, xác định bị hại cũng có phần lỗi trong vụ việc, TAND tỉnh Hà Tĩnh phiên sơ thẩm ngày 1/6 vừa qua đã tuyên phạt bị cáo Dương Nam Hải 9 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

Từ các vụ án giết người, đặc biệt các vụ án có mối quan hệ thân thiết, ở mức độ nào đó có thể phòng ngừa để nó không xảy ra dưới góc độ của người bị hại. Đa phần các vụ án đều do mối quan hệ tương tác giữa nạn nhân và đối tượng. Trong đó, nguyên nhân là mâu thuẫn cá nhân, đồng thời người bị hại cũng có phần lỗi, hoặc có cư xử chưa đúng dẫn đến bùng phát thành hành vi phạm tội của người kia. Việc bị hại có ứng xử chưa đúng hoặc khiêu khích, thách đố, xúc phạm… đối với đối tượng là điều kiện và là một trong các yếu tố thúc đẩy dẫn đến hành vi giết người. Điều này một phần nguyên nhân xuất phát từ chính nạn nhân.

Nên chăng, trong cuộc sống và ở bất cứ mối quan hệ nào, ai cũng có những lúc lo lắng, ai cũng gặp phải những lúc không được như ý, nhưng nóng giận sẽ không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta không nên ứng xử tiêu cực để rồi tự mình có nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mà trước đó có mối quan hệ từng tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắng tình phụ tử sau cơn nóng giận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO