Đắk Lắk chung sức đồng lòng tạo sức mạnh tổng hợp chống dịch COVID-19

Tuấn Phong| 25/07/2021 13:47

BVCL - Cùng với cả nước, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào thời điểm “căng mình” chống dịch COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4. Nhân dân 49 dân tộc anh em trên địa bàn đã và đang chung sức đồng lòng, mỗi người một ý thức trách nhiệm, thực hiện hành động nhỏ mang lại ý nghĩa lớn để cùng lực lượng tuyến đầu tạo nên sức mạnh tổng hợp đẩy lùi dịch COVID-19.

anh-1(2).jpg
Điểm tập kết nông sản tại Tỉnh Đoàn Đắk Lắk chờ vận chuyển đi hỗ trợ cho các tỉnh phía Nam trong đợt dịch lần thứ 4.

Những ngày qua, tại trụ sở Tỉnh Đoàn Đắk Lắk – nơi tập kết nông sản do Ủy ban MTTQVN tỉnh là đầu mối vận động, luôn nhộn nhịp bởi những chuyến hàng từ các địa phương chở lên, những chuyến xe chở hàng đi chi viện cho TP Hồ Chí Minh cùng một số địa phương khác.

Theo bà H’Kim Hoa Byă, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk, ngay khi TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và được sự đồng ý của Tỉnh ủy Đắk Lắk, MTTQVN tỉnh vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ nông sản cho vùng dịch, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Từ ngày 8/7 đến nay, Mặt trận tỉnh cùng các cơ quan, tổ chức đã huy động, hỗ trợ 265 tấn nông sản, nhu yếu phẩm cho TP Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa.

Theo Đại đức Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Giáo hội PGVN tỉnh Đắk Lắk, Giáo hội đã kêu gọi, vận động được gần 100 tấn nông sản và chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ công nhân lao động, hộ dân nghèo ở các khu phong tỏa tại TP Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục kêu gọi các tăng ni, phật tử chung tay phòng, chống dịch, có thêm nhiều hành động nhân ái chia sẻ với nhân dân vùng dịch.

Ngoài kênh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, một nhóm khác có tên gọi “Rau 47 yêu thương” đã tích cực kêu gọi, vận động, hỗ trợ nông sản cho vùng dịch. Nhóm đã vận động, gửi đến thành phố Đà Nẵng 21 tấn rau, củ, quả khi đợt dịch bùng phát và lan rộng ở địa phương này trong tháng 7/2020; hỗ trợ 120 tấn cho TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Phú Yên trong đợt dịch thứ 4 này.

Những chuyến xe lăn bánh nối dài chở rau, củ, quả cũng là chở nghĩa tình của nhân dân Đắk Lắk gửi đến người dân các khu phong tỏa, khu cách ly ở tỉnh, thành bạn. Đó không chỉ là sự sẻ chia mà còn là “món quà” vô giá, là nguồn động viên tinh thần và tiếp sức cho các tỉnh, thành vững niềm tin, quyết thắng đại dịch.

Cùng chung sức đồng lòng với lực lượng tuyến đầu chống dịch, em Bùi Thị Linh, sinh năm 2009, ở xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo đã đập heo đất, lấy số tiền tiết kiệm 1.045.000 đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19. Điều đáng nói là gia đình em Linh không khá giả, bố thường xuyên đi làm xa để lo cho vợ và 4 đứa con. Số tiền tiết kiệm được là nhờ những lần Linh đi lượm cà phê, hồ tiêu còn sót lại trên cây hoặc vương dưới đất sau khi thu hoạch.

anh-2(2).jpg
Người dân cùng các chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk “đội mưa” khẩn trương bốc rau, củ lên xe tải để kịp vận chuyển đến TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Trong cuộc chiến chống dịch, tại Đắk Lắk còn có những chủ nhà trọ miễn phí tiền thuê cho sinh viên và người lao động nghèo, những “địa chỉ đỏ” phát lương thực cho người yếu thế để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Mới đây, một cửa hàng thanh lý đồ cũ do anh Nguyễn Xuân Nam (thành phố Buôn Ma Thuột) làm chủ, đăng tải trên mạng xã hội về việc cho các chốt kiểm dịch hoặc chốt phong tỏa, khu cách ly mượn miễn phí quạt điều hòa, bàn ghế, giường, dù, nồi, bếp gas,…

Đó còn là bức thư của một học sinh lớp 12 ở huyện M’Đrắk xin tình nguyện góp sức mình vào công tác phòng, chống dịch. Hay như những người lao động từ các tỉnh, thành phía Nam về tỉnh đã chủ động cách ly nên khi bị dương tính với SARS-CoV-2, số người tiếp xúc rất ít, ngành Y tế bớt khó khăn hơn trong việc truy vết. Đó hình ảnh già làng Y Yơh Kbuôr (81 tuổi, buôn Kmrơng Prong A, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột) đi từng ngõ, vận động từng nhà tuân thủ quy định về phòng, chống dịch và tích cực đóng góp cho Quỹ phòng, chống COVID-19.

Một tấm gương điển hình khác trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Đắk Lắk là anh Nguyễn Tài Nam (sinh năm 1990, trú xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột). Nam bị u sợi thần kinh đã hơn 20 năm nay, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Hiện nay, Nam bị khiếm thính, chân đi không vững, chỉ lấy tay này đỡ tay kia viết từng chữ trên điện thoại.

Vậy mà, Nam với vai trò là trưởng nhóm đã cùng Nhóm thiện nguyện Ea Kao vòng tay yêu thương phối hợp trao hàng ngàn suất quà cho người dân gặp khó khăn do dịch, tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho ngành y tế; hỗ trợ người dân miền Trung bị thiên tai, bão lũ. Những ngày này, Nam đã vận động tài trợ được nhiều tấn gạo hỗ trợ vùng dịch, điều phối và huy động hàng trăm tình nguyện viên cắt rau, nhổ củ ở các vườn và làm sạch, phân loại, đóng gói, chuyển hàng.

Ngày 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị có thư gửi lời cảm ơn và lời tri ân đến nhân dân các dân tộc trong tỉnh và lực lượng tuyến đầu, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… đã đồng hành, sẻ chia, nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp chống dịch. Ông Phạm Ngọc Nghị kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang của tỉnh luôn đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan, phải chủ động phòng ngừa lây nghiễm dịch bệnh; nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Mỗi người dân đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng đồng, nỗ lực cao nhất cùng chính quyền các cấp quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người dân với ý thức trách nhiệm tốt, cùng đoàn kết nỗ lực chống dịch sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp chiến thắng đại dịch COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk chung sức đồng lòng tạo sức mạnh tổng hợp chống dịch COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO