Choáng váng khi biết chồng đã mất 3 tỷ và vẫn đang nợ 2 tỷ đầu tư vào chứng khoán

Hạ Tú| 08/11/2022 13:20

Chồng nói là đã nghỉ việc cả năm nay rồi, hiện tại anh đang là nhà đầu tư chứng khoán. Nghe lời chồng nói mà tôi không tin vào tai mình nữa. Sáng nào chồng cũng đi làm, tối về cơm nước cho vợ con, không có dấu hiệu bỏ việc. Sao bây giờ anh nói đã nghỉ việc là sao.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 11 năm, hai con đang học cấp 1, kinh tế gia đình rất tốt. Chồng tôi làm quản lý công trình xây dựng, lương mỗi tháng được 50 triệu. Lương của tôi đủ chi tiêu cho gia đình.

Lúc mới cưới nhau, chồng cũng đưa thẻ lương cho vợ giữ nhưng thấy tôi chi tiêu hoang phí quá, anh ấy bảo vợ không có tay giữ tiền. Tốt nhất để chồng cầm, lúc nào thiếu tiền thì anh ấy đưa cho.

Tôi cũng chẳng hiểu ngày đó tôi chi tiêu kiểu gì, lương của chúng tôi tổng 15 triệu, chưa có con cái gì, vậy mà tháng nào hết tháng đó, nhiều lần còn gọi điện về hỏi xin mẹ đẻ tiền. Biết bản thân kém cỏi trong chuyện giữ tiền, thế nên tôi đành phải trả thẻ lương cho chồng.

Sau này có hai con, chồng phàn nàn nhiều về chuyện tôi chi tiêu không hợp lý, tôi đã bắt đầu tiếp thu ý kiến của chồng. Cuối cùng tôi đã học được cách tiết kiệm tiền, đó là chỉ mua những thứ cần thiết, không mua thừa thãi.

Bây giờ tôi đã là bà mẹ khôn ngoan biết tiết kiệm cho gia đình rồi nhưng chồng vẫn không tin tưởng giao thẻ lương cho vợ.

Tuần vừa rồi, hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau. Tôi nói: “Nhiều năm nay lương chồng cao, có lẽ tiết kiệm được khoản kha khá. Anh có thể tiết lộ cho vợ biết số tiền có được không?”.

Tâm sự phụ nữ, tâm sự gia đình, chuyện vợ chồng

Ảnh minh họa

Chồng nói là đã nghỉ việc cả năm nay rồi, hiện tại anh đang là nhà đầu tư chứng khoán. Nghe lời chồng nói mà tôi không tin vào tai mình nữa. Sáng nào chồng cũng đi làm, tối về cơm nước cho vợ con, không có dấu hiệu bỏ việc. Sao bây giờ anh nói đã nghỉ việc là sao.

Chồng nói là công việc rất áp lực, đứng ngoài trời nhiều nắng nóng đau đầu mệt mỏi chịu không nổi. Sai sót một chút là sếp mắng, nói nặng lời với công nhân thì họ xin nghỉ việc. Chịu không nổi nên chồng quyết định nghỉ việc. Không muốn vợ lo lắng nên chồng giữ im lặng.

Tôi bảo chồng không thích làm việc xây dựng nữa thì thôi, vợ cũng không ngăn cản, cần gì phải nói dối, giấu giếm cho cực. Tôi nhớ ngày còn đi học, chồng học rất giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt toán. Chơi chứng khoán, đòi hỏi phải có tư duy logic và biết dự đoán tương lai. Có lẽ nghề đó lại hợp với chồng.

Tôi hỏi mỗi tháng chơi chứng khoán chồng kiếm được bao nhiêu tiền lời. Chồng cười đau khổ nói là đã mất sạch số tiền 3 tỷ tiết kiệm. Ngoài ra chồng còn đang vay nợ anh em, bạn bè, bố mẹ mỗi người một ít, tổng cộng lại là 2 tỷ.

Nghe chồng nói ra con số khổng lồ đó mà tôi đứng hình, không nói được lời nào nữa. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói tưởng chồng thông minh, hiểu được bản thân mình không có đủ trình độ và tiền bạc sẽ biết dừng đúng lúc chứ. Biết lỗ mà không dừng lại, còn đi vay tiền để chơi tiếp là sao.

Tâm sự phụ nữ, tâm sự gia đình, chuyện vợ chồng

Ảnh minh họa

Chồng nói mỗi lần lỗ là cay cú, muốn tìm mọi cách để gỡ gạc, mỗi lần đầu tư tiền vào anh ấy luôn có niềm tin sẽ lấy lại được những gì đã mất. Cho đến khi không thể xoay được tiền nữa, chồng mới nhận ra bản thân không thể làm giàu bằng việc chơi chứng khoán. Chồng nói là rất hối hận vì đã gây ra một khoản nợ lớn.

Chồng muốn tôi ký vào đơn ly dị để vợ tránh phải gánh nợ cùng anh ấy. Sau này chồng sẽ vừa làm vừa trả nợ, còn các con vợ nuôi giúp chồng.

Một tuần nay, tôi đã bị trầm cảm, có lúc nghĩ chết đi cho hết nhục, hết nợ. Gia đình đang tốt đẹp, thế mà chồng lại đem phá nát tất cả. Tôi giận chồng lắm, mỗi lần nghĩ đến số nợ khổng lồ đó là nước mắt tôi cứ giàn giụa ra.

Lúc chồng gặp khó khăn, tôi mà bỏ rơi anh ấy thì không đáng là vợ. Tôi cũng không thể để chồng lo nghĩ đến số nợ lớn đến mất ăn mất ngủ được. Chỉ còn cách mang cuốn sổ đỏ của ngôi nhà mà chúng tôi đang ở (là nhà bố mẹ đẻ cho tôi thời còn con gái) đi cầm cố, lấy tiền trả giúp chồng.

Tối qua, khi biết tôi sẽ giúp chồng trả nợ, anh ấy quỳ xuống cảm ơn mà tôi bật khóc vừa thương vừa trách chồng. Anh hứa sau này sẽ đi làm để trả nợ dần và chuộc lại sổ đỏ. Có lẽ đây là bài học lớn, tôi tin sau khi trải qua cú sốc này, chồng sẽ trưởng thành và tu chí làm ăn. Điều quan trọng nhất lúc này là gia đình tôi vượt qua được biến cố, không bị tan nát và tình cảm vợ chồng có phần khăng khít hơn. Và chồng đã hiểu chỉ có vợ là người luôn ở bên anh lúc khó khăn nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Choáng váng khi biết chồng đã mất 3 tỷ và vẫn đang nợ 2 tỷ đầu tư vào chứng khoán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO