Níu kéo tình yêu bằng ngọn lửa oan nghiệt

Vân Nhi| 26/07/2020 08:13

(BVCL) Phố núi mùa đông lạnh và buồn làm chị cảm thấy cô đơn. Những tưởng tình yêu sẽ sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của người cô phụ. Không ngờ bỗng chốc nó hóa thành ngọn lửa thiêu rụi tất cả.

Cùng là thân phụ nữ, nhưng Đỗ Thị Hồng Ngát (SN 1984, trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) không được may mắn như nhiều người khác. Tuy mới 36 tuổi nhưng đã nhiều năm Ngát làm mẹ đơn thân. Kể từ khi người đàn ông ấy bước ra khỏi cuộc đời chị, Ngát khép chặt cánh cửa con tim mình. Chị giấu nỗi đau để làm một người đàn bà mạnh mẻ, đương đầu với sóng gió cuộc đời, một mình nuôi con không ngại vất vả, chỉ mong con lớn lên được hạnh phúc.

Vậy mà thắm thoắt cũng đã mười lăm năm, kể từ một buổi chiều cuối năm, phố núi lắt lay gió, lắt lay buồn, chị co ro ngồi ôm con trong bệnh viện. Nhìn đứa con gái bé bỏng nhăn nhúm đỏ hỏn đang thiêm thiếp trong giấc ngủ sơ sinh, nước mắt chị cứ thế tuôn chảy, không kiềm lại được.

Mười lăm năm, nhìn con gái lớn lên từng ngày, xinh đẹp, ngoan ngoãn, Ngát tưởng chừng chỉ có thế, hai mẹ con chị sẽ cùng nắm chặt tay nhau vui buồn sướng khổ trải qua hết đoạn đường trần. Có ai ngờ, con gái chị mãi mãi dừng lại ở tuổi mười lăm, mãi mãi rời xa ngôi trường với khoảng sân rợp tán cây phương vĩ, rời xa ngôi nhà lúc nào cũng ngập đầy hoa của hai mẹ con và mãi mãi rời xa chị. Ngọn lửa oan nghiệt đã mang linh hồn con chị về trời, để lại một hình hài quắt queo khô héo.

Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh con sợ hãi, cầu cứu, tuyệt vọng, đau đớn vùng vẫy trong ngọn lửa nóng là Ngát đau đớn, quằn quại, gào khóc đến lịm đi. Chị tự trách mình đã gây ra cái chết cho con. Chị không biết lấy gì để gột rửa tội lỗi tày đình này.

Để trang trải cuộc sống và nuôi con, và cũng là để thỏa mãn sở thích và tình yêu với những loài hoa đầy sắc màu rực rỡ, Ngát chọn mở một cửa hàng hoa tươi giữa thị trấn. Trong ngôi nhà nhỏ ngập đầy hoa ấy, Ngát như một bông hoa điểm xuyết lộng lẫy đầy mê hoặc. Gái một con đang ở độ chín muồi của người đàn bà đã trải qua một lần đò khiến xung quanh Ngát ong bướm dập dìu.

thuupae-w700-h488.jpg

Bị cáo tại phiên tòa

Phố núi những ngày mùa đông lạnh và buồn, những ngôi nhà cheo leo với những ô cửa nhỏ luôn đóng kín, tiếng chuông nhà thờ mỗi chiều theo gió ngân nga thi thoảng bất chợt dội vào lòng Ngát một nỗi niềm u ẩn. Chị bỗng thấy cô đơn. Chị chợt nhớ hình như đã từ lâu lắm, chị đã bỏ quên chị, bỏ quên tuổi xuân thì vùn vụt trôi qua. Chị bỗng thèm một bờ vai ấm áp, một hơi thở nồng nàn, một mùi thơm da thịt đàn ông.

Đúng lúc ấy, Thụ xuất hiện, người đàn ông lớn hơn chị 6 tuổi, chững chạc, hay cười, ít nói, có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn váng vất một chút lãng tử, nghệ sĩ vốn có của đàn ông phố núi. Anh mang đến cho chị một cảm giác ấm áp và bình yên. Năm đó Phương Quyên con gái chị vừa tròn mười một tuổi.

Người đàn ông ở giữa không làm cho tình cảm hai mẹ con xáo trộn. Thời gian đầu Thụ tỏ ra rất yêu quý chị. Anh chăm lo cho hai mẹ con rất chu đáo. Ngát thấy được an ủi và bù đắp, chị tận hưởng hạnh phúc của một gia đình tròn trịa yêu thương.

Công việc ở cửa hàng hoa có tay người đàn ông, Ngát cũng đỡ vất vả. Nhưng càng ngày, Thụ càng bộc lộ bản chất của một người siêng ăn biếng làm. Thụ sống dựa dẫm vào đồng tiền Ngát vất vả làm ra.

Bốn năm quan hệ tình cảm yêu đương với Thụ, Ngát thấy con đường phía trước không có gì hứa hẹn một tương lai sáng sủa. Đã vậy, Thụ còn hay ghen tuông bóng gió khiến nhiều lúc Ngát cảm thấy cuộc sống bị bó buộc, bức bách. Gia đình Ngát mới đầu đã không ủng hộ mối quan hệ này, nay càng phản đối ra mặt.

chay-21541058930182831725806-1574925993608-w640-h480.jpg

Bốn năm là một thời gian đủ dài để thử thách, đến đầu tháng 10/2018, Ngát quyết định nói lời chia tay. Nhưng sự việc không hề dễ dàng khi một người muốn buông còn một người muốn níu giữ. Thụ không đồng ý chia tay tạo ra mâu thuẫn ngày càng trầm trọng giữa hai người. Thụ hết nài nĩ van xin đến chưởi bới hâm dọa cũng không làm thay đổi được quyết định của chị Ngát.

Khoảng 23h30 ngày 21/10/2018, Thụ mang theo hai lít xăng đến cửa hàng hoa của Ngát để “nói chuyện lần cuối”. Thụ gõ cửa, Ngát không ra mở cửa. Thụ hậm hực bỏ về nhưng vẫn không thôi ấm ức. Không từ bỏ ý định, khoảng 4h30 sáng hôm sau, Thụ trở lại tìm cách đột nhập vào trong cửa hàng, đổ xăng ra sàn nhà rồi gọi chị Ngát dậy. Nghe mùi xăng nồng nặc, Ngát hoảng hồn ra ngồi nói chuyện với Thụ nhưng chỉ câu trước câu sau hai người tiếp tục xảy ra cãi nhau. Trong tích tắc Thụ bật quẹt, ngọn lửa bùng cháy. Ngát quay lên gác lửng để cứu con gái và một cô bé giúp việc nhưng bị Thụ dùng tay kéo lại. Cùng lúc này, một số người dân đi chợ phát hiện cửa hàng hoa bị cháy nên đã đập cửa, xông vào kéo chị Ngát và Thụ ra ngoài.

Hai người được người dân tức tốc đưa đi cấp cứu bỏ lại đằng sau họ là khói lửa ngút trời, là tiếng kêu la thảm thiết và kinh hoàng của cháu Nguyễn Phương Quyên (SN 2003) con gái chị Ngát và cháu Nguyễn Thị Vân (SN 2000, trú tại tỉnh Đắk Nông) là người làm thuê.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 28/11/2019, bị cáo Thụ khai nhận do trong lúc vật nhau với chị Nguyệt thì can xăng bị đổ ra ngoài. Lúc này, trên tay Thụ đang cầm quẹt gas nên vô tình phát ra tia lửa dẫn đến vụ cháy. Tuy nhiên, lời khai của người bị hại, của người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu được thu thập đã xác định bị cáo Thụ cố ý đổ xăng ra nền nhà rồi châm lửa đốt gây ra vụ việc.  

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Đặng Văn Thụ tử hình về tội giết người, ba năm tù giam về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Sau đó, Thụ đã có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt…

Ngày 25/5/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét thấy tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thụ (41 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) y án của Tòa cấp sơ thẩm là tử hình về tội Giết người, ba năm tù giam về tội Hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Níu kéo tình yêu bằng hành vi cướp đi sinh mạng của người khác khiến cho hai cô gái phải chết oan, Đặng Văn Thụ phải đổi bằng sinh mạng của mình là hoàn toàn xứng đáng nhưng nỗi đau mà bị cáo để lại con người mẹ đơn thân và gia đình của chị không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Níu kéo tình yêu bằng ngọn lửa oan nghiệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO