Ghen tuông mù quáng, con đường dẫn vào vòng lao lý

Vân Nhi| 26/07/2020 08:15

(BVCL) “Vợ cặp bồ, chồng phẫn uất, không kiểm soát hành động, gây chết người. Giờ chồng đi tù, con cái bơ vơ…”. Lời cảm thán của cha bị cáo tại phiên tòa cũng là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai tạo ra bi kịch hôn nhân bằng hành vi ngoại tình và cách ứng xử với nó.

Năm 2011, vừa tròn mười tám, đôi mươi, cũng như trai gái ở cái làng miền núi Tai Pêr này, Phạm Xuân Nam và Trần Thị Mỹ cưới nhau. Năm trước năm sau đã thấy kết quả tình yêu đơm hoa kết trái bằng việc cho ra đời một đứa trẻ. Đứa bé bước đi chưa vững đã thấy Mỹ bụng chửa vượt mặt. Cứ thế lần lượt 3 đứa trẻ thi nhau ra đời. Cảnh nhà đã sẵn nghèo khó lại càng khốn khổ hơn.

Vừa phải chăm cho bầy con nheo nhóc vừa lo việc cơm nước giặt giũ đã chiếm hết thời gian trong ngày của Mỹ. Gánh nặng mưu sinh vì thế dồn hết lên đôi vai của Nam. Mà anh thì không chữ nghĩa, vốn liếng nên chỉ biết đi làm thuê làm mướn cho người ta. Hằng ngày anh quần quật từ  6 giờ sáng đến hơn 6 giờ tối mới nghỉ tay. Đôi bàn tay trầy xước rướm máu sau một ngày hái cà phê, hay những vết bầm trên vai khi vác cà phê giữa tiết trời khô lạnh không khiến anh nản chí bằng sự cố gắng nỗ lực hết sức của mình vẫn không vực được gia đình ra khỏi cảnh túng thiếu, bẩn chật. Thậm chí có khi còn phải vay mượn thêm để trang trải cuộc sống.

Nhà Nam ở địa phương được xếp vào loại cận nghèo. Thói thường sự nghèo khó chính là nguyên nhân dẫn đến vợ chồng cơm không lành canh không ngọt. Hai vợ chồng Nam cũng không ngoại lệ, cảnh thiếu trước hụt sau, con cái nheo nhóc khiến họ thường xuyên cự cãi, xô xát. Quyết tâm thoát nghèo, Nam bàn với vợ vay mượn thêm làm vốn mở một cửa hàng nho nhỏ tại nhà nhận sửa chữa máy móc nông cơ kiếm tiền. Nhưng có vẻ thu nhập cũng không khá hơn là mấy.

Cách một năm trước, Nam phát hiện vợ mình có thái độ không bình thường. Chị hay thậm thụt nhắn tin với ai đó trên điện thoại. Chẳng những thế, thời gian trong ngày thỉnh thoảng đang lui cui chữa máy móc cho khách, Nam chợt phát hiện vợ mình đi đâu không biết, gọi không thấy trả lời, một lúc sau lại lù lù trở về. Mỗi khi Nam hỏi thì Mỹ nói lấp liếm không rõ ràng minh bạch. Sự nghi ngờ ngày càng tăng cao, Nam rắp tâm theo dõi.  

Đầu tháng 9/2019, trời vừa sụp tối, Mỹ lén lén lút lút xách xe máy ra khỏi nhà. Nam liền bám theo, bắt gặp chiếc xe máy của vợ mình dựng cùng với xe máy của anh Ngô Ngọc Thao (SN 1975, là người quen lối xóm với vợ chồng Nam) ở một rẫy cà phê. Thấy xe nhưng không thấy người đâu, Nam cất tiếng gọi to tên vợ mình, cả tên anh hàng xóm. Phải đến một lúc sau, chị Mỹ cùng với anh Thao mới từ trong rẫy đi ra. Nam đã xông đến đấm anh Thao một phát rồi quay qua tát vợ mình tra hỏi.  

12-nam-tra-gia-sau-song-sat-vi-dam-chet-nhan-tinh-cua-vo-dspl-1-w550-h310.jpg

Bị cáo Phạm Xuân Nam bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giết người”

Tuy nhiên, cả chị Mỹ và anh Thao đều không thừa nhận họ quan hệ tình cảm. Anh Thao giải thích chỉ gặp riêng chị Mỹ để bàn chuyện tổ chức Trung thu cho các cháu. Giữa tháng 9/2019, anh Thao đi TP.HCM nhận quà từ thiện về phát cho người dân tại địa phương. Trùng với dịp đó, chị Mỹ cũng báo với Nam chị đi Đồng Nai có việc. Do đã có mối nghi ngờ trong lòng nên Nam nhất quyết ngăn cản. Khi thấy Mỹ quyết liệt đòi đi cho bằng được, Nam nói lẫy: “Muốn đi thì viết đơn ly hôn rồi đi”. Tưởng nghe vậy, Mỹ sợ không đi. Nào ngờ, Mỹ bèn lấy giấy bút viết đơn xin ly hôn ký sẵn rồi đưa cho Nam. Nam bực tức tát vào mặt vợ rồi bỏ nhà đi, bắt xe khách sang Đắk Lắk.

Bỏ đi cho hả tức nhưng Nam không cam tâm. Biết tỏng mình bị cắm sừng nhưng không có bằng cớ. Nam ấm ức, quyết tâm phải “bắt tận tay, day tận mặt” chuyện ngoại tình của vợ. Từ Đắk Lắk, Nam bắt xe về Đồng Nai. Nam lên mạng xã hội Facebook đăng ảnh mình đang ở Đồng Nai và nói với chị Mỹ ngày 23/9/2019 mới về. Nhưng kỳ thực, Nam đã âm thầm trở về Ia Hla. Ban ngày, Nam ở trong rẫy, đợi đến đêm thì về gần nhà để mai phục.  

Không nằm ngoài suy đoán của Nam, khoảng 22h25 phút ngày 22/9/2019, đang ngồi phục kích trong vườn hồ tiêu sau nhà, Minh phát hiện chị M. mở cửa sau lấy quần áo phơi ngoài sào rồi trở vô nhưng không đóng cửa chặt mà chỉ khép hờ. Nam hồi hộp căng mắt trong đêm tối chờ đợi. Năm phút sau, có một bóng người trèo hàng rào vào vườn, tiến đến cánh cửa đang khép hờ, lách mình vào nhà rồi đóng cửa lại. Không khó để Nam nhận ra đó chính là Thao.

Máu dồn lên đầu, Nam tiến đến nhìn qua cửa kính sau nhà, thấy Thao đang ôm vợ mình trong  bếp. Nam gõ cửa kêu: “Mỹ! Mở cửa ra! Bây giờ tụi bay hết cãi chưa?”. Chị Mỹ định mở cửa nhưng bị anh Thao ngăn lại. Nam cầm con dao dựng chỗ chuồng gà, đập cửa kính, thò tay vào bên trong mở chốt xông vào. Thấy Nam cầm dao tấn công mình, Thao lấy một đoạn ống tuýp sắt ở trong bếp đánh trả. Bị đánh, Nam chém một nhát trúng người anh Thao. Thao chạy vào phòng tắm để trốn. Nam tiếp tục cầm dao mở cửa nhà tắm xông vào, chém bồi thêm nhiều nhát. Thấy vậy, Mỹ ôm chồng lại cho Thao bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được ra phía sau vườn nhà Nam thì Thao bị vấp ngã xuống đất. Nghe ồn ào, hàng xóm sang can ngăn, đưa Thao đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Chư Sê nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi. Ngay trong đêm, Phạm Xuân Nam đã đến Công an xã Ia Hla đầu thú. Riêng vợ Nam, cũng trong đêm xảy ra vụ án mạng, đã bỏ nhà ra đi, để lại ba đứa con gái nhỏ.

Sau một thời gian cũng cố hồ sơ, ngày 7/5/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Nam (SN 1991, trú tại xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) 12 năm tù về tội “Giết người”.  

Tại tòa, bị cáo Phạm Xuân Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đứng trước bục khai báo, thỉnh thoảng bị cáo Nam ngoảnh lại phía sau để tìm 3 đứa con gái nhưng không thấy.

Ngồi buồn bã theo dõi quá trình xử án, chị Võ Thị Xuân - vợ nạn nhân – chia sẻ, vì quá chủ quan, tin tưởng chồng không bao phản bội mình đi cặp bồ với người đàn bà khác nên khi sự việc xảy ra, chị cũng khá bất ngờ. “Người mất cũng mất rồi, tôi cũng không trách chồng, cũng không trách anh Nam. Chỉ buồn vì chồng tôi ra đi còn để lại tai tiếng không hay cho mẹ con tôi. Mong sao anh Nam cải tạo tốt sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm lo cho mấy đứa nhỏ”, chị Xuân thực bụng nói lới gan ruột của mình. 

Ở phía ngược lại, ông Phạm Xuân Thành (cha của bị cáo Nam) năm nay đã gần 70 tuổi, rơm rớm nước mắt tâm sự: “Bao năm nay nó khổ vì nghèo, cố gắng làm lụng nuôi con. Bây giờ mang thân tù tội, không biết bao giờ mới được về. Khổ thân con tôi. Cũng tại con vợ nó, gia đình khó khăn, vất vả thì vợ chồng cùng đồng lòng rồi cũng vượt qua. Đằng này nó lại đi cặp bồ với người đàn ông khác khiến chồng nó phẫn uất, bế tắc và thiếu kiểm soát mới hành động như vậy. Giờ chồng đi tù, con cái bơ vơ…”.

Ông ngừng một chút rồi lắc đầu nói tiếp: “Giá như thằng Nam bình tĩnh hơn, biết suy nghĩ thấu đáo hơn, đừng nóng giận quá mất khôn… Phải chi nó chia sẻ với gia đình để cùng có phương cách giải quyết thì đâu có ra nông nổi này…”.

Có lẽ, những lời chia sẻ chân tình của ông Thành và chị Xuân đã đủ để những ai đang có một gia đình đầm ấm hãy biết trân quý giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Đồng thời biết cách ứng xử một cách sáng suốt khi mối quan hệ hôn nhân xảy ra trục trặc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ghen tuông mù quáng, con đường dẫn vào vòng lao lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO