Vấn đề và Sự kiện
Xã hội
Tòa án với công dân
Kinh tế
Diễn đàn pháp lý
Nhịp cầu công lý
Án lệ - Văn bản
Phòng chống tham nhũng
Tìm hiểu pháp luật
Vấn đề và Sự kiện
Trong nước
Quốc tế
Xã hội
Đời sống
An toàn giao thông
Thế giới
Công nghệ
Môi trường
Tòa án với công dân
Sự kiện
Tòa án địa phương
Vinh danh thẩm phán
Kinh tế
Bất động sản
Doanh nghiệp
Chuyển động thị trường
Sản phẩm tiêu dùng
Diễn đàn pháp lý
Nhịp cầu công lý
Hộp thư bạn đọc
Điều tra - Bạn đọc
Phản hồi
Án lệ - Văn bản
Công khai án lệ
Thông báo
Phòng chống tham nhũng
Tìm hiểu pháp luật
Tư vấn
Tin tức
Phía sau bản án
Tòa tuyên án
Câu chuyện pháp đình
Hoàn lương
Podcast
Bản tin
Phóng sự gương sáng
Giải đáp pháp luật
Radio pháp đình
Y tế - Giáo dục
Y tế
Giáo dục
Văn hóa - Giải trí
Pháp luật với văn hóa
Xem - Nghe - Đọc
Showbiz
Du lịch
Cải chính
Ân hận
Tội ác sau cơn ghen đoạn nghĩa phu thê
Lẽ ra khi tình yêu héo mòn theo năm tháng và không thể cứu vãn, vợ chồng nên thuận tình chia tay văn hóa, giữ lại những ký ức ngọt ngào. Thế nhưng nhiều kẻ lại ích kỷ, muốn dùng vũ lực để trút hận lên người từng “môi kề má ấp”. Khi đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo mới cay đắng nhận ra bản thân chẳng những cạn tình mà sự trả thù phạm pháp đã biến họ sát nhân, bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc…
Câu chuyện pháp đình
Hồ sơ xét xử: “Ma men” đưa lối và sự ân hận muộn màng
(HSXX) - Rượu vào, 3 ma men về nhà lấy hung khí đi tìm người có mâu thuẫn trước đó để giải quyết nỗi ấm ức. Tuy nhiên, người có mâu thuẫn thì chạy thoát thân; còn người chẳng có mâu thuẫn gì thì bị 3 đối tượng xuống tay gây thương tích. Chỉ vì ma men điều khiển mà 3 đối tượng trở thành phạm nhân với tội danh “Giết người”. Dẫu có hối hận thì cũng đã quá muộn màng; ngày được tự do đối với 3 phạm nhân vẫn còn xa lắm.
Nỗi ân hận của tài xế làm 29 người thương vong
Có những vụ tai nạn giao thông, thủ phạm gây tai nạn là người cầm lái nhưng hung thủ thật sự lại chính là men rượu trong người. Chỉ vì quá chén của một lái xe thiếu ý thức mà đứa trẻ đã mất đi cha, mẹ, rồi cảnh “người đầu bạc tiễn người đầu xanh”. Đối tượng gây tai nạn sẽ phải chịu bản án thích đáng nhưng còn lại sẽ là nỗi đau khó nguôi ngoai của những người ở lại.
Long An thúc đẩy hợp tác hữu nghị với các doanh nghiệp Hàn Quốc
Hàn Quốc với 208 dự án, tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 1 tỷ USD, hiện là quốc gia có số vốn đầu tư lớn thứ 3 tại tỉnh Long An.
Bản án phía sau tay lái: Ân hận suốt đời chỉ vì một thoáng ích kỷ
Ở nhiều vùng nông thôn, việc lấn chiếm lòng lề đường làm nơi phơi nông sản dường như đã trở thành một hình ảnh quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến độ người ta quên mất rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Bản án phía sau tay lái: Nỗi ân hận của tài xế làm 29 người thương vong
Có những vụ tai nạn giao thông thủ phạm gây tai nạn là người cầm lái nhưng hung thủ thật sự lại chính là men rượu trong người. Chỉ vì quá chén của một lái xe thiếu ý thức mà đứa trẻ đã mất đi cha mẹ, rồi cảnh “người đầu bạc tiễn người đầu xanh”. Đối tượng gây tai nạn sẽ phải chịu bản án thích đáng nhưng còn lại sẽ là nỗi đau khó nguôi ngoai của những người ở lại.
Ân hận suốt đời chỉ vì một thoáng ích kỷ
Có nằm mơ Bùi Công Thế cũng không thể ngờ được ở độ tuổi gần 50 ông lại phải đứng trước vành móng ngựa cùng với nỗi ân hận, day dứt sẽ đeo bám ông suốt cả phần đời còn lại. Tất cả xảy đến cũng chỉ vì một thói quen ích kỷ vốn tồn tại từ lâu nhưng lại vô tình cướp đi tính mạng của người khác.
Nỗi ân hận muộn màng của chàng trai người dân tộc sau lần buôn ma túy
Cơ hội đổi đời chỉ thực sự đến với những người chịu khó làm ăn bằng con đường chân chính. Chẳng hạn, ngay từ đầu Già Xái Phia thẳng thắn chấp nhận nghèo trong sạch, cố gắng thoát ly tìm đường làm ăn lương thiện thì có lẽ bây giờ hoặc sau này Phia cũng sẽ có lúc thoát khỏi cái nghèo. Chẳng hạn, ngay từ đầu Già Xái Phia quyết tâm nói không với người đàn ông tên Chá thì hôm nay Phia vẫn sẽ được bình yên sống trọn vẹn một đời.
Nỗi ân hận của sơn nữ tự “ngã giá” bán mình
Có lòng giúp đỡ người khác là chuyện tốt nhưng nếu lòng tốt ấy không đặt đúng chỗ thì đôi khi sẽ thành hại người, hại cả mình.
Nỗi ân hận sau cơn ghen
Hơn một lần Thạch Sô Ra muốn thanh minh nhưng nghĩ đến lý do thực sự vì ghen khiến cổ họng cứng lại. Ở cái tuổi đã lên làm ông mà còn nặng lòng với phụ nữ để rồi vướng vào vòng lao lý, Thạch Sô Ra giờ này ngoài ân hận còn vô cùng xấu hổ.
Vì một phút bất cẩn khiến cả đời ân hận
Vậy là, chỉ vì vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, hành vi chủ quan trong lúc tham gia giao thông của Khải đã cướp đi tính mạng một con và khiến Khải phải trả giá. Vụ án là bài học cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho người tham gia điều khiển phương tiện giao thông hãy “nhẹ chân ga” và hãy luôn nhớ “Trước mặt là sinh mạng con người, sau tay lái là gia đình, vợ con”.
Radio pháp đình: Vì một lần bất cẩn khiến cả đời ân hận
Vậy là, chỉ vì vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, hành vi chủ quan trong lúc tham gia giao thông của Khải đã cướp đi tính mạng một con và khiến Khải phải trả giá. Vụ án là bài học cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho người tham gia điều khiển phương tiện giao thông hãy “nhẹ chân ga” và hãy luôn nhớ “Trước mặt là sinh mạng con người, sau tay lái là gia đình, vợ con”.
Radio pháp đình: Vì một lần bất cẩn khiến cả đời ân hận
Vậy là, chỉ vì vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, hành vi chủ quan trong lúc tham gia giao thông của Khải đã cướp đi tính mạng một con và khiến Khải phải trả giá. Vụ án là bài học cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho người tham gia điều khiển phương tiện giao thông hãy “nhẹ chân ga” và hãy luôn nhớ “Trước mặt là sinh mạng con người, sau tay lái là gia đình, vợ con”.
Cả đời ân hận vì một lần lạc bước
Cho đến khi thực hiện xong việc cướp, chính bị cáo cũng bàng hoàng không hiểu vì sao bản thân lại hành động một cách táo tợn đến như vậy. Cuộc sống của bị cáo, nếu ai đã từng trải qua sẽ thấu hiểu, áp lực thực sự đã chặn đứng hết mọi sự tính toán lý trí mà đáng ra phải có...”, Bị cáo thốt ra những lời ân hận tận đáy lòng. Và rồi tự bản thân hiểu ra rằng : “Một phút sa chân, cả đời ân hận”.
Radio pháp đình: Cả đời ân hận vì một lần lạc bước
Cho đến khi thực hiện xong việc cướp, chính bị cáo cũng bàng hoàng không hiểu vì sao bản thân lại hành động một cách táo tợn đến như vậy. Cuộc sống của bị cáo, nếu ai đã từng trải qua sẽ thấu hiểu, áp lực thực sự đã chặn đứng hết mọi sự tính toán lý trí mà đáng ra phải có...”, Bị cáo thốt ra những lời ân hận tận đáy lòng. Và rồi tự bản thân hiểu ra rằng : “Một phút sa chân, cả đời ân hận”.
Cả đời ân hận vì một lần lạc bước
CLY - “Cho đến khi thực hiện xong việc cướp, chính bị cáo cũng bàng hoàng không hiểu vì sao bản thân lại hành động một cách táo tợn đến như vậy. Cuộc sống của bị cáo, nếu ai đã từng trải qua sẽ thấu hiểu, áp lực thực sự đã chặn đứng hết mọi sự tính toán lý trí mà đáng ra phải có...”, Lê Phú Cao thốt ra những lời ân hận tận đáy lòng.
Radio pháp đình: Nỗi ân hận sau cơn ghen mù quáng
Hơn một lần Thạch Sô Ra muốn thanh minh nhưng nghĩ đến lý do thực sự vì ghen khiến cổ họng cứng lại. Ở cái tuổi đã lên làm ông mà còn nặng lòng với phụ nữ để rồi vướng vào vòng lao lý, Thạch Sô Ra giờ này ngoài ân hận còn vô cùng xấu hổ.
Cả đời ân hận vì một phút bất cẩn khi lái xe
CLY - Nguyễn Văn Khải vịn chặt hai tay vào mép bục khai báo, thần sắc bắt đầu mất bình tĩnh khi HĐXX yêu cầu trình bày sự việc xảy ra ngày hôm ấy. Không phải vì hèn nhát mà là cảm giác tội lỗi đã khiến Khải trở nên đau đớn. Chỉ vì một phút bất cẩn khi lái xe, Khải đã phải ân hận cả cuộc đời.
Radio pháp đình: Nỗi ân hận của sơn nữ tự “ngã giá” bán mình
Có lòng giúp đỡ người khác là chuyện tốt nhưng nếu lòng tốt ấy không đặt đúng chỗ thì đôi khi sẽ thành hại người, hại cả mình.
Radio pháp đình: Nỗi ân hận muộn màng của chàng trai người dân tộc sau lần buôn ma túy
Cơ hội đổi đời chỉ thực sự đến với những người chịu khó làm ăn bằng con đường chân chính. Chẳng hạn, ngay từ đầu Già Xái Phia thẳng thắn chấp nhận nghèo trong sạch, cố gắng thoát ly tìm đường làm ăn lương thiện thì có lẽ bây giờ hoặc sau này Phia cũng sẽ có lúc thoát khỏi cái nghèo. Chẳng hạn, ngay từ đầu Già Xái Phia quyết tâm nói không với người đàn ông tên Chá thì hôm nay Phia vẫn sẽ được bình yên sống trọn vẹn một đời.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO